(VietNamNet) - 26 Tết, Sếp của một cơ quan trên đường Láng Hạ bước vào phòng làm việc tầng 2 và than: ''Không khí gì mà hiu hắt thế này!''. Thời điểm này, hầu như trong các công sở khó có thể điểm danh đủ 100% nhân viên có mặt, lời than của ông Sếp nêu trên không cần hỏi lý do đã có câu trả lời sẵn: hầu hết các nhân viên công sở vắng mặt đều chung lý do là lao vào cuộc mua sắm và liên hoan gặp mặt cuối năm.
Trốn công sở
T.A- chuyên viên trong một Quỹ hỗ trợ phát triển năm nào vào thời điểm này cũng tất bật với các cuộc đón tiếp cán bộ từ địa phương (địa bàn T.A quản lý), tất nhiên là gặp riêng, và cũng tất nhiên là vì... công việc. Nhưng có thể thấy, trong mỗi cuộc gặp riêng như thế đã làm cho văn phòng vắng bóng ít nhất 2 viên chức (một địa phương về thăm, một trung ương... ra tiếp).
T.A giải thích, hỏi lý do làm gì, ai mà chả biết công chức nào cũng có cơ sở ruột, mời nhậu, mời liên hoan tổng kết để lì xì hợp pháp.
Mà nếu không nhậu thì cũng trốn đến cơ quan để ngồi quán cafe đâu đó hoặc ở nhà hoặc đi đâu đó!
Một phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn kể, cách đây vài hôm, 10 giờ sáng chị tới ngân hàng thì nhận được câu trả lời cán bộ chị cần gặp đã đi siêu thị!
Còn một phóng viên báo Pháp luật TP HCM cho biết, anh đang viết loạt bài về cấm dùng xe công đi mua sắm lễ chùa nhưng hôm nay anh gọi điện thoại không biết bao lần tới một số cơ quan có xe đi Tân Thanh, Lạng Sơn mà không ai nhấc máy cả. Gọi đến Chánh văn phòng một số Bộ cũng không có nhấc điện thoại, trong khi Thủ tướng yêu cầu phải có báo cáo trước 26/1.
''Những cơ quan trên tôi đã hẹn lịch làm việc từ trước để yêu cầu giải trình 2 việc tại sao lại đi chợ biên giới và tiền xăng xe ai trả? Hai Bộ đó đã đồng ý để cấp dưới giải trình, nay chỉ gọi lại để tới gặp, vậy mà họ không trả lời báo chí, cũng không ai nghe điện thoại. Nếu mình không gọi thì người khác cũng gọi đến, bận gì cũng phải có người trực chứ, chứng tỏ tâm lý rã đám còn gì!''.
Cũng phóng viên này cho biết, trưa nay đi một số quán nhậu thấy đông nghẹt người, chỗ nào cũng chật cứng, thậm chí còn có cả xe biển số xanh tại các quán nhậu!
Không đi mua hàng Tết thì... hết
L.H (Láng Hạ) nói, em dành cả ngày hôm nay đi sắm đồ dù biết thế nào Sếp cũng kêu, nhưng cũng may là công việc của em có thể dồn vào xử lý lúc chiều tối. Giải thích cho sự ''bỏ việc'' đi mua sắm, Áp Tết rồi mà vẫn chưa mua được gì, ngồi làm việc lòng nóng như lửa đốt vì chị em bạn bè kháo nhau hàng này sắp hết, hàng kia cháy chợ, đi sau mua hàng ế...
''Phải là phụ nữ mới biết, hàng hóa thời điểm này không nhập vào nữa, ai cũng muốn bán cho xong để quyết toán, mình đi muộn không có hàng mà mua hoặc không được mua hàng chọn. L.H cho biết, đến siêu thị nào cũng đông nghẹt người, nhiều chỗ xe còn dựng kín cả vỉa hè và tràn xuống lònh đường. Lòng vòng mãi mới ghé được vào siêu thị Fivimark mới mở trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì thấy toàn ''dân ta''. (Biết là dân ta vì ai cũng râm ran hỏi cơ quan này thưởng bao nhiêu? cơ quan kia bao giờ nghỉ?-NV).
Vả lại, theo giải thích của một số nhân viên công sở, năm nay nhiều cơ quan thưởng Tết từ sớm (ngoài 20 Tết) nên tâm lý mua sắm chuẩn bị Tết vốn đã ''âm ỉ'' từ trước chỉ chờ đến lúc đó để đi ... đốt tiền!
Hoàng Duyên (KTT Giao thông) cho biết: ''Vì công việc của tôi là kế toán nên sổ sách đã quyết toán xong hết. Mấy ngày này đến cơ quan chỉ để chiếu lệ thôi. Hai ngày qua tôi đã đi sắm đồ đủ đồ Tết rồi''.
Những người như chị Duyên không phải là ít, một nhân viên thu ngân tại siêu thị Intimex cho biết, sở dĩ chị biết khách hàng là công chức vì lượng hàng bán để làm quà tặng tại siêu thị này rất ''chạy'', nhất là những túi quà sắp sẵn khá bắt mắt và đắt tiền, nhiều khách hàng thổ lộ ''mua sẵn như vậy để... biếu Sếp cho tiện!''
Hơn nữa, các nhân viên công sở ''sính'' vào siêu thị mua sắm hơn ra chợ vì khu vực chợ Đồng Xuân, chợ Hôm hay khu phố cổ mấy ngày nay lúc nào cũng trong tình trạng nghẹt cứng người là người. ''Mình đã trốn cơ quan thì phải đánh nhanh thắng nhanh, vào siêu thị hàng hóa yên tâm hơn, lại sẵn giá dù có đắt hơn nhưng cũng không mất thời gian mặc cả''- một nhân viên công sở nêu ''bí quyết''.
Cả năm mới có dịp nhậu này!
Cánh đàn ông công sở không quá nặng gánh chuyện hàng hóa nhưng lại ... nặng bụng trong các cuộc nhậu.
T.Vinh (Giảng Võ) cho biết: mấy ngày nay bạn học gọi, đồng nghiệp gọi, cơ sở gọi... thậm chí trưa vừa nhậu ở quán Chim sáo chiều lại quán trở lại đó (chỉ thay đổi... bạn nhậu!)
Còn N.Q (Cầu Giấy) thì kể, trưa nay hẹn bạn đi ăn ở quán Huế trên đường Lý Thường Kiệt mà phải chờ gần 1 tiếng mới được ăn. Thế là, cả nhóm nhân viên kéo dài bữa ăn đến... ngang chiều. Một số người tách nhóm đi nhập cuộc khác.
Q giải thích, dù quanh năm ngày tháng có thể nhậu được nhưng cứ đến thời điểm này cánh đàn ông thấy lòng dạ xốn xang. Tết nhất cứ thích gặp nhau, gặp nhau thì mới nói được nói những câu tốt đẹp chứ ngày thường chỉ nhậu say xỉn rồi ... thôi.
''Anh em nó gọi mà ngồi 1 chỗ là không làm được việc gì. Bản thân tớ cũng là sếp nhỏ phụ trách vài chục nhân viên nhưng tớ cũng lo sắp xếp để chuồn đi làm vài ba chén hoặc khề khà cafe với mấy chiến hữu. Nhưng anh em trong Ban vắng mặt cũng biết cách ''đối phó'' lắm! Nói vậy thôi chứ làm gì thì làm cũng không được ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Mà cũng chỉ ngày Tết mới được ''châm chước'' thôi đấy!''- một ''nhân vật'' trong cuộc nhậu tại quán bia số 4 Vũ Ngọc Phan tuyên bố.
Kiều Minh
▪ Thị trường hoa Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết (25/01/2006)
▪ Thầy thuốc ở Trường Sa (25/01/2006)
▪ "Phù thủy" 100 món bò (25/01/2006)
▪ Hà Nội là nơi nào? (25/01/2006)
▪ Hạnh phúc đón xuân trên quê hương (25/01/2006)
▪ Côn Ðảo - khát vọng chuyển mình (25/01/2006)
▪ Sẽ giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người (25/01/2006)
▪ Đạo chích vẫn hành nghề trong siêu thị (25/01/2006)
▪ Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Trung và Nam bộ (25/01/2006)
▪ Xe công... lòng vòng Lao Bảo (25/01/2006)