Vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 11/11, cháu Nguyễn Đình Tú (sinh năm 1993) học sinh lớp 7A5, Trường trung học cơ sở Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mang đến lớp một bình xịt hóa chất nhỏ (kích thước giống như một chiếc remote điều khiển vô tuyến từ xa).
Tú chạy khắp 2 lớp học và xịt hơi cay vào người các bạn học, làm tổng cộng 63 em bị chảy nước mắt, nước mũi giàn giụa, trong đó có 4 em lên cơn khó thở. Các cô giáo trong trường đã ngăn Tú lại và đưa tất cả số học sinh trên lên Trung tâm y tế Cẩm Phả cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. 4 em bị nặng phải cho thở ô xy ngay (đến chiều 11.11, cả 4 em đã qua khỏi cơn nguy cấp). Cháu Tú cho biết lấy được bình xịt hóa chất này trong ngăn kéo của bố mẹ. Cơ quan công an đang xác minh nguồn gốc, làm rõ loại hóa chất chứa trong bình xịt. (Theo Thanh Niên)
▪ Sinh viên và Mỹ Tâm thăm Honda Việt Nam (29/10/2005)
▪ Phó Thủ tướng: Ngăn vận chuyển gia cầm qua biên giới (11/11/2005)
▪ Đám cưới quê lố lăng kiểu hip-hop (12/11/2005)
▪ Nhiều người dân Lâm Ðồng còn thờ ơ với dịch cúm gia cầm (12/11/2005)
▪ Bảo vệ đàn gia cầm gốc (12/11/2005)
▪ TP Hồ Chí Minh thực hiện năm biện pháp lớn để loại trừ mầm bệnh dịch cúm gia cầm (12/11/2005)
▪ Được trợ cấp một lần với mức thấp nhất 400.000 đồng/năm (12/11/2005)
▪ Phẩm chất cán bộ là số 1 (12/11/2005)
▪ 'Tôi chán những chất vấn phê phán thiếu xây dựng' (12/11/2005)
▪ 10 tỉnh thành tái phát dịch cúm gia cầm (12/11/2005)