|  | | Ca sĩ Bảo Thy có phong cách biểu diễn và trang phục rất...Hàn. | | Mọi người biết đến Đàm Vĩnh Hùng không phải bởi tài năng mà là do vụ kiện tụng rùm beng vì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh đã "đạo tên" gây sự nhầm lẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình… Gần đây, sự xuất hiện nhiều ca sĩ, nghệ sĩ (NS) trẻ bước ra từ các cuộc thi hay chen ngang trong làng giải trí, đã góp thêm luồng sinh khí mới vào vườn hoa vốn đa sắc màu của âm nhạc. Tuy nhiên, ta dễ dàng nhận thấy các giọng ca trẻ hiện nay dù ca nhạc hay sân khấu cũng không thoát khỏi hình mẫu của một thần tượng nào đó. Từ giọng hát, phong cách biểu diễn cho đến phục trang đều như một bản sao chứ chưa tạo được dấu ấn riêng cho mình… Có một dạo rộ lên các tên tuổi rất lạ như phim kiếm hiệp của Trung Quốc như: Ưng Hoàng Phúc, Ưng Đại Vệ, Tăng Nhật Tuệ, Lương Chí Vĩ, cặp song ca Thiên Trường - Địa Hải, Lâm Chấn Huy, Ni Ni Khanh, Quách Thành Danh... Bên sân khấu cũng chẳng chịu thua kém khi cố tình lấy tên na ná với các NS đàn anh làm nghệ nhân cốt tạo một sự nhầm lẫn cho khán giả như: Hoài Trúc Long (đã có NS Hoài Trúc Phương), NS Cẩm Tiên tự dưng có "đứa em" Mỹ Tiên (Đoàn Đất Mũi), NS Bảo Quốc thì có ngay Tiểu Bảo Quốc, NS Minh Vương lại có phiên bản Vũ Minh Vương, còn NS Lệ Thủy bỗng có con "ngang hông" là Lệ Thu Thủy (ca rất giống Lệ Thủy)… Muốn nhanh chóng nổi tiếng nhờ sự vay mượn không phải ai cũng thành công mà đều có cái giá của nó. Thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười của Đàm Vĩnh Hùng, khi mọi người biết đến anh không phải bởi tài năng mà là do vụ kiện tụng rùm beng vì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh đã "đạo tên" gây sự nhầm lẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình… Giờ đây, trào lưu của ca sĩ tuổi teen là phong cách na ná nhau và mẫu hình tượng của họ không còn ở Việt Nam nữa mà đã vươn ra thế giới, như: Bi/Rain, TaTa Young, Boa, Thái Y Lâm, She… Không ai chê trách nếu ta thần tượng một ngôi sao nào đó nhưng là để học hỏi ở họ cái hay, cái đẹp từ đó tạo dấu ấn riêng cho mình chứ không phải là sao chép hay cố là như phiên bản của thần tượng đó… Bên cạnh sự nỗ lực, ước mơ thành ca sĩ còn có cơ duyên với nghề cầm ca và chút tài năng sẵn có. Bởi với khán giả (nhất là tuổi teen dễ thích lại mau quên) sau một thời gian nghe vì lạ tai, xem vì lạ mắt (tò mò), họ sẽ có cái nhìn khắt khe hơn ở người ca sĩ, NS, nét rất riêng không lẫn lộn với bất kỳ ai khi họ có tài năng thật sự. Bởi thế nên có những nghệ danh nghe rất bình dị như NSƯT Út Bạch Lan, NS Tư Ròm, NS Bảy Nam, NS Phùng Há…, hay chỉ đơn giản như ca sĩ Vân Khánh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Quang Linh, Diệu Hiền… họ vẫn được khán giả nhớ đến bởi tài năng, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, cống hiến hết mình cho niềm đam mê dù có người đã qua thời xuân sắc hay ra đi mãi mãi … Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều ca sĩ bằng mọi giá để quảng bá tên tuổi của mình. Song nếu họ không tự nhìn nhận rõ mình cố tạo ra một "phong cách sao chép" chắc chắn họ sẽ bị đào thải bởi con đường nghệ thuật đâu phải chốn du chơi... Theo CAND |