(VietNamNet) - Ngày 10/11, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Khai thác hầm Hải Vân (Hamadeco) Tán Duyệt cho biết: Cục đường Bộ VN vừa có quyết định tạm ngưng dịch vụ trung chuyển xe máy, xe đạp và người qua hầm Hải Vân.
Nguyên nhân là sau một thời gian thử nghiệm, dịch vụ này đã nảy sinh nhiều bất cập, thiếu an toàn cho người tham gia qua hầm và gây phản ứng không thuận trong dư luận.
Ðược biết, mới trong quá trình vận hành thử nghiệm nhưng nhiều hành khách đã phản ứng khá gay gắt với dịch vụ trung chuyển xe máy, xe đạp và người đi bộ qua hầm Hải Vân. Mỗi chuyến trung chuyển phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng hành khách chỉ có thể đứng chờ vì ghế ngồi không đủ.
Ô tô dùng để chở khách và xe máy cũng chỉ là ô tô tải nhẹ chứ không phải xe "chuyên dụng". Ô tô chở người chỉ có 16 chỗ ngồi song nhồi nhét gần 20 hành khách. Ô tô chở xe đạp, xe máy thì quá cao nên việc đưa xe lên sàn hết sức khó khăn, dễ gây hư hỏng tài sản của hành khách.
Với chất lượng "xe đò" như vậy, nhưng mức giá 15.000 đồng cho cả xe máy và người trên đoạn đường chỉ 7km là quá cao so với thu nhập của người dân.
Trước những phản ứng này, Cục Đường bộ yêu cầu Hamadeco tập trung xây dựng hoàn thiện bến bãi đổ xe, đón, nhận người tại 2 đầu đường hầm Hải Vân. Hiện Hamadeco cũng đang tính toán để giảm cước phí qua hầm cho dịch vụ trung chuyển này.
Dự kiến, đến cuối tháng 11/2005, dịch vụ trung chuyển xe máy, xe đạp và người đi bộ qua hầm Hải Vân mới có thể đưa vào hoạt động chính thức.
▪ Sinh viên và Mỹ Tâm thăm Honda Việt Nam (29/10/2005)
▪ Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế tại Hà Nội làm từ thiện (10/11/2005)
▪ Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch Hội phụ nữ ASEAN cho Brunei (10/11/2005)
▪ Một cách giúp trẻ nghèo đến trường (10/11/2005)
▪ Bao giờ mới công khai và minh bạch? (10/11/2005)
▪ Nước ăn uống ở các trường học chưa bảo đảm vệ sinh (10/11/2005)
▪ Lạng Sơn tiềm ẩn dịch cúm gia cầm (10/11/2005)
▪ Thanh Hóa trước nguy cơ đại dịch (10/11/2005)
▪ Huế, một ngày sau khi dừng giết, mổ gia cầm (10/11/2005)
▪ Hạn chế thấp nhất khả năng lây truyền virus H5N1 từ gia cầm sang người (10/11/2005)