(VietNamNet) - Nhường đất cho Dự án Bãi biển Thuỳ Vân, 17 hộ dân được đền bù theo giá... năm 1996 rồi nhận đất tái định cư nền yếu đến mức phải "đắp" hàng trăm triệu đồng gia cố móng mới xây cất được. Ai từ chối đất mới, bị “dọa” đuổi ngay khỏi nơi ở.
![]() |
Vụ việc nhiều; đơn thư phản ảnh chất chồng. |
Đẩy dân ra đường?
Ngày 15/8, được tin Đoàn kiểm tra số 1 do ông Nguyễn Khải dẫn đầu đến làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 500 người dân địa phương kéo đến "bàn" chuyện "nóng" muôn thuở, nhất là ở tỉnh đứng hàng “sao” về phát triển kinh tế này: Chuyện đền bù thu hồi đất.
Ông Nguyễn Văn Ba (số nhà 117 đường Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu) thay mặt cho 17 hộ dân thắc mắc việc đền bù, giải tỏa khu đất 284.199 m2 tại bãi biển Thuỳ Vân, phường Thắng Tam để thực hiện Dự án bãi tắm Thuỳ Vân (khởi công vào tháng 11/1996, khánh thành tháng 12/1997).
Theo ông Ba, không hiểu vì lý do gì dự án không được triển khai theo kế hoạch, mãi đến năm 2005 mới khởi động trở lại, nhưng lại áp giá đền bù cho các hộ dân theo giá từ... năm 1996 (một m2 trị giá 1,6 triệu đồng; khác xa thực tế 7 - 8 triệu đồng/m2 hiện nay).
Thay mặt cho hơn 30 hộ dân tổ 14, 15 phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, ông Lương Đình Vương chen mãi mới lọt được vào gặp Trưởng đoàn Nguyễn Khải. Ông nói đứt quãng: ”Từ năm 1997, vì hoàn cảnh nghèo khổ, dân chúng tôi từ nhiều nơi về chặt tre phá rừng trong bãi bom mìn do chế độ cũ để lại để gây dựng thành những vườn cây xanh tốt. Năm 1991 chúng tôi được đăng ký kê khai. Năm 1996 đo đạc và vẽ bản đồ giải thửa, hàng năm đều đóng thuế đầy đủ.
Thế nhưng ngày 21/04/2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi 447.353 m2 đất chúng tôi đang sinh sống để giao cho Công ty Xây dựng Hiệp Hoà Phát xây dựng, kinh doanh. Chúng tôi ủng hộ chủ trương quy hoạch, xây dựng của tỉnh, nhưng bao năm nay chỉ mong muốn được bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống. Thế mà, sau nhiều lần đề nghị tỉnh vẫn không đoái hoài(?)".
Phát triển “nóng”, “lơ là” quyền lợi của dân?
![]() |
Hàng trăm hộ dân nghe giải thích, chờ phúc đáp. |
Ông Đinh Bá Tuấn - Trưởng ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng TP. Vũng Tàu thừa nhận, những năm gần đây TP Vũng Tàu rơi vào tình cảnh “quá tải” các dự án đầu tư đất đai. Hiện có tới 86 dự án được triển khai liên quan đến toàn bộ 17 phường, xã của TP. Số hộ dân trong diện bị thu hồi đất là 7.823 hộ với khoảng 3.450 hộ phải giải toả "trắng"...
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Long thừa nhận, mặt dù Vũng Tàu triển khai nhiều dự án nhưng phần lớn là dở dang. Nguyên nhân là chưa có khu tái định cư và dân không chịu di dời. Ông Khải than: “Chúng tôi rất khó xử, dân đòi bồi thường thỏa đáng, trong khi Nhà nước thì yêu cầu bồi thường đúng luật. Khó quá !".
Không đồng tình với cách giải thích này, ông Nguyễn Khải chất vấn: “Xin hỏi các anh, nói là triển khai dự án nhưng người dân chưa nhận tiền, Nhà nước chưa thu hồi. Vậy thì lỗi do ai? Nếu lỗi do chúng ta thì phải xem xét lại cho dân chứ!?”
Ông Khải chân tình: “Nếu vận dụng được cho dân tốt hơn thì chúng ta nên làm. Đền bù cho dân chứ cán bộ chúng ta có tư túi gì đâu. Theo tôi, những bức xúc của dân là chính đáng. Chúng ta chỉ lo phát triển tăng trưởng kinh tế, nhưng lơ là tái định cư cho dân... Tôi biết việc này trong tầm tay của tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu vì tỉnh có quỹ đất rộng, lại giàu, nếu có điều kiện quan tâm tới dân thì phải rộng rãi với dân hơn các tỉnh nghèo chứ..”
Ông kết luận: “Chúng tôi đi kiểm tra, không phải là để phê phán cơ sở mà cùng tranh luận để tìm ra thiếu sót, biết sai mà sửa. Trách nhiệm của của các đồng chí và của tôi là kiến nghị sửa những cái sai đó sao cho có lợi nhất cho dân...".
▪ Thước đo chất lượng chính quyền cơ sở (12/08/2005)
▪ Tăng thuế thuốc lá, giảm 1.000 ca tử vong/năm (15/08/2005)
▪ Châu Á tìm biện pháp ứng phó dịch cúm gia cầm (15/08/2005)
▪ Gặp lao động Việt Nam ở Malaysia (15/08/2005)
▪ Báo động nạn vàng mã (15/08/2005)
▪ Những tiếng nói tâm huyết với nghề, với hội (15/08/2005)
▪ Bà chủ của đồn điền cà-phê lớn nhất ở đất nước Triệu Voi (15/08/2005)
▪ Những "kế hoạch nhỏ" của một Việt kiều (15/08/2005)
▪ Phụng sự nhân dân (15/08/2005)
▪ Nữ thợ hồ (15/08/2005)