![]() |
Pha tranh bóng giữa CLB TPHCM (áo sậm) với Đồng Tháp |
Chủ nhà lẽ ra đã lật đổ được cựu vô địch quốc gia và giành 3 điểm đầu tiên khi liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, với thực lực hơn hẳn, các cầu thủ của quyền HLV Lại Thanh Vân đã giành lại thế cân bằng cho Đồng Tháp. Hòa trận này, Đồng Tháp tiếp tục đứng đầu bảng với 14 điểm, CLB Bóng đá TPHCM tiếp tục giữ vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Ở trận này, tiền đạo trẻ Văn Khải tiếp tục “ghi điểm” trước HLV A.Riedl khi mở tỉ số cho chủ nhà và chơi khá nổi bật trong suốt trận.
Đội Quảng Nam tạo ra bất ngờ khi thắng Thể Công Viettel 2-0. Kết quả các trận còn lại: Quân khu 5-Đồng Nai 0-1, Quân khu 4-Tây Ninh 1-1, XSKT Đà Lạt Lâm Đồng-Sơn Đồng Tâm Long An 1-1, Huda Huế-Halida Thanh Hóa 0-0, Đá Mỹ Nghệ SG-An Giang 0-1.
Tin - ảnh: Q.Liêm
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Chiều mai, vòng 6 V.League 2006: Gạch chọi Thép (18/02/2006)
▪ Bản quyền truyền hình World Cup 2006: Mạnh ai, nấy chạy (18/02/2006)