Được chiêm ngưỡng một phần dãy núi đá Rocky Mountain rộng hàng trăm ngàn kilômet vuông, đặc biệt vào mùa hè, sẽ để lại cảm giác khó phai cho bất kỳ du khách nào.
Một trong những ngọn của rặng Rocky Mountaint hùng vĩ. |
Dừng xe để mua vé vào công viên quốc gia Canada. |
Thật khó có thể tả được vẻ đẹp hoành tráng của dãy núi Rocky Mountain qua một bài viết. Một người địa phương nói với tôi: “Bạn phải mất hàng tháng trời mới có thể khám phá hết những địa danh có trên bản đồ, chưa tính những điểm chưa được khai phá…”.
Mà quả thật đúng như vậy, chuyến đi bốn ngày của tôi chỉ coi như “cưỡi ngựa xem hoa”, và cho dù đi lần đầu tiên hay lần thứ “n” bạn vẫn bị Rocky Mountain “hớp hồn” như thường. Tôi đi lần đầu tiên, còn cô bạn người địa phương Tiesha dù đã đi hàng chục lần mà vẫn “mồm chữ O mắt chữ A” xuýt xoa về vẻ đẹp mãi không thôi…
Phố núi Banff xinh đẹp đầy hoa. |
Cảnh núi sông hùng vĩ với hoa dại đầy bên đường, xa xa là ngọn núi phủ đầy tuyết và mây mù… |
Những ngọn núi kiêu sa soi bóng bên hồ nước xanh màu ngọc bích… |
Dãy núi sừng sững phủ tuyết so với đường cao tốc nhỏ xíu bên dưới. |
Chúng tôi quyết định đi dạo tại dòng sông và con suối gần thị trấn, cách khoảng 5 phút đi bộ… Dọc con đường thỉnh thoảng có trạm thông tin miễn phí dành cho du khách. Dòng sông mang tên Cái Nơ (Bow River) hiện ra trước mắt.
Dạo bộ dọc bờ sông Bow River trong cái lạnh 15oC. |
Cầu trên sông Bow River. |
Hồ Lake Louis trong vắt màu ngọc bích, xa xa là những ngọn núi ẩn mình trong mây… |
Cánh đồng tuyết khổng lồ nhìn từ tòa nhà bán đồ lưu niệm, những chiếc xe hơi và xe tải đậu bên dưới thật nhỏ bé như những con kiến (góc phải hình) |
Không chỉ có núi, Rocky Mountain còn có những hồ rất nổi tiếng như Lake Louis, hồ Moraine… , những nơi này được xem như thiên đường trần gian. Vào thời điểm chúng tôi tham quan dù đang là mùa hè nhưng tuyết vẫn rơi trên Rocky Mountain. Tuyết rơi giữa mùa hè? Điều tưởng chừng hoang đường này đôi khi lại xảy ra ở đây.
Tuyết rơi vào đêm trước khi chúng tôi đến tham quan hồ, vì thế ngày hôm sau chúng tôi được mục kích cảnh núi non mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong mây mù… giống như lạc vào chốn thần tiên.
Không chỉ có thế, Rocky Mountain còn biết đến với những sông băng, cánh đồng tuyết nổi tiếng. Nổi tiếng nhất có lẽ là cánh đồng tuyết Columbia. Có khoảng 16 đồng tuyết như thế này và vô số những sông băng… Khi băng tan, nước chảy ra biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và biển Bắc Cực, kể cả một số sông ngòi thuộc Canada…
Đồng tuyết Columbia này rộng khoảng 300km2, tuyết phủ quanh năm suốt tháng và được hình thành từ những kỷ băng hà đầu tiên của trái đất. Phía bên dưới và xung quanh đồng tuyết là bãi đậu xe, nằm khá gần với đường cao tốc để mọi người có thể dễ dàng khám phá tuyết vào mùa hè.
Một điều thú vị khác khiến tôi thấy đồng tuyết Columbia gần gũi, thân thiện và “ấm” hơn (so với cái lạnh của nó) là... phở Việt Nam!
Một góc của hẻm núi Johnston Canyon nổi tiếng. |
Cầu vồng trên thác nước Sunwapta… |
Các chú cừu núi ung dung băng qua đường, có con còn dừng lại gọi đàn đang ở trên núi đi xuống… |
Thắng cảnh nổi tiếng tại Rocky Moutain không chỉ dừng lại ở đó, còn có vô số các hẻm núi hoành tráng và các thác nước hùng vĩ, sông suối… Và một điểm khiến bất kỳ du khách nào cũng thích thú khi du lịch trên cung đường nổi tiếng này là việc dễ dàng mục kích cảnh thú rừng ung dung băng qua đường, hay ung dung nằm hóng mát kế bên đường cao tốc hoặc ngay cả trong thị trấn.
Vì cả một khuôn viên rộng lớn là vườn quốc gia nên thú rừng có thể ở bất kỳ đâu chúng thích, ở trong rừng hay ở thị trấn kế bên con người chúng cũng không sợ hãi. Đôi khi chúng còn “làm vua” cả một khúc đường, khiến trên cung đường này thỉnh thoảng bạn lại thấy biển báo trên đường cao tốc chỉ cho phép chạy tối đa 50km/giờ (thay vì 100km/giờ) để tránh rủi ro gặp tai nạn khi đụng phải thú rừng bất ngờ băng qua đường.
Đụng phải thú rừng là điều không ai muốn, đặc biệt là người Canada đã có “kinh nghiệm thương đau” trong việc “sống với thú”! Số liệu thống kê cho thấy cứ mỗi năm có khoảng 65.000 vụ tai nạn giao thông đụng thú rừng trên toàn Canada, và hầu hết nạn nhân đều khó sống nổi sau tai nạn vì các con thú này nặng hàng trăm ký.
▪ Annecy - Venise của nước Pháp (06/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Huyền ảo phố phường ở Phoenix (06/01/2009)
▪ Tìm bình yên ở Maui (06/01/2009)
▪ Ấn tượng Nuremberg (03/01/2009)
▪ Du lịch đầu xuân ở Côn Minh (02/01/2009)
▪ Thiên đường Molokai (31/12/2008)
▪ Vịnh Vân Phong đẹp hoang sơ (30/12/2008)
▪ Nghỉ dưỡng ở Campuchia (30/12/2008)
▪ Hút khách du lịch nhờ sương muối (29/12/2008)
▪ 8 điểm du lịch homestay tốt nhất thế giới (27/12/2008)