Tình bạn là một trong những thứ tình cảm tự nhiên, thiêng liêng nhất của con người. Đặc biệt, những người học sinh càng cần xây dựng cho mình một tình bạn trong sáng, vô tư và cao đẹp.
Khi bị tôi phát hiện cặp kè với cô đồng nghiệp, chồng tôi đã khóc lóc xin tôi tha thứ. Nhưng tôi thật sốc khi nghe anh nói 'làm sao có thể quên ngay được, cho anh thời gian'...
Mà hãy tự vấn mình, rằng bạn có thể chịu nổi vô số áp lực đến từ sự "lên án" của những người xung quanh hay không? Bởi lẽ thường, chẳng ai ủng hộ tình yêu cướp từ tay người khác.
Nếu gia đình bạn có người nhiễm HIV/AIDS, cầm làm gì để không bị lây nhiễm HIV của họ, đồng thời không khiến người bệnh có cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh hay bị coi thường.
Giờ tôi đang đau khổ không biết làm sao. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn sống cùng anh để bù đắp cho anh tất cả.
Làm người thứ 3, nhất là con gái bị đàn ông có vợ lừa dối, kể ra khổ lắm chứ, phải mang tiếng cướp chồng người khác trong khi bản thân trước đó cũng chỉ là nạn nhân.
Anh muốn mang đứa bé đó đi du lịch, khoe với đồng nghiệp, họ cùng đi dã ngoại một cách đàng hoàng. Còn giờ sống với tôi anh không làm được điều đó.
Chồng cũ không đến với ai nữa vì sợ làm họ bất hạnh như tôi từng chịu. Chồng cũ giờ vẫn qua lại nhà tôi những dịp lễ, còn nhận con tôi là con nuôi nữa.
Em bảo người đó đang đau khổ giống như em nên hai người có cùng tâm sự. Khủng khiếp nhất là việc em theo người đó vào nhà nghỉ nhiều lần.
Tôi và bồ gặp nhau lần cuối để nói lời chia tay, chúng tôi lại làm chuyện ấy lần cuối. Không may em có bầu sau đêm định mệnh đó.