Khoảng 12h ngày 26/3, cơn mưa dông kèm theo sấm sét tại Quảng Nam đã bất ngờ đánh trúng hai anh em ruột A Râm Móp (23 tuổi) và A Râm Úy (19 tuổi). Anh Móp chết tại chỗ.
Còn người em A Râm Úy bị sét đánh văng xuống, toàn thân bị cháy xém.
Cả 2 đều là người Cơ Tu. Họ đang tỉa lúa trên rẫy, tại địa bàn thôn A Dinh 2, thị trấn P’Rao, huyện Đông Giang, Quảng Nam thì bị sét đánh.
Đây là vụ sét đánh làm chết người đầu tiên trong đầu mùa mưa dông năm 2006.
(Theo Tuổi Trẻ)
▪ 80% các cấp CĐ tổ chức hội thao, hội diễn... (27/03/2006)
▪ Tiếp tục bảo hộ? (27/03/2006)
▪ Xe khách nổ lốp, 18 người bị thương (27/03/2006)
▪ Sống trong bụi xỉ (27/03/2006)
▪ Cháu bé ghép gan bắt đầu được uống sữa (27/03/2006)
▪ Quảng Nam: Xe khách nổ lốp, 18 người bị thương (27/03/2006)
▪ TP.HCM: Xây 7 năm chưa xong 180m cống (27/03/2006)
▪ Văn hóa… alô (25/03/2006)
▪ Duyên cùng lụa (25/03/2006)
▪ Hơn cả niềm vui (25/03/2006)