Sáng 17/10, em Hoàng Xuân Bách cùng một số học sinh khác tham gia kiểm tra chạy dài môn thể dục. Khi mới chạy được khoảng nửa quãng đường, đột nhiên Bách bị ngã quỵ. Tuy nhiên sau đó, em lại đứng lên và chạy tiếp khoảng 300 m nữa rồi gục hẳn. Giáo viên và học sinh vội đưa Bách vào y tế nhà trường sơ cứu, rồi chuyển tới Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò cấp cứu. Nhưng, em Bách đã tử vong ngay sau đó. Thầy giáo Nguyễn Văn Nghĩa, phụ trách bộ môn thể dục của trường cho biết, Bách là một học sinh ngoan và khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh tật. Theo Lê Kế Hùng
Tiền Phong
▪ Học bổng Đồng Hành cho sinh viên nghèo (22/10/2007)
▪ Hàng triệu học sinh không dám đi... vệ sinh (22/10/2007)
▪ Sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh (22/10/2007)
▪ Hơn 10.000 tỷ đồng ngân sách cho GD-ĐT đi đâu? (20/10/2007)
▪ Vừa học, vừa làm ở Úc (20/10/2007)
▪ Tiếng Anh chuyên ngành có cần thiết? (20/10/2007)
▪ Giảng đường sôi động 20/10 (19/10/2007)
▪ Tại sao “sao” chưa gắn đã “rơi”? (19/10/2007)
▪ Hơn 500 học sinh Nghệ An bỏ học (19/10/2007)
▪ Quản trị ở đại học (18/10/2007)