(VietNamNet) - Valentine đang làm nóng bầu không khí yêu thương. Người ta dễ dàng bắt gặp một chàng sinh viên tay cầm bông hồng, miệng nghêu ngao hát đến nhà người yêu, hay bình thường là những đôi trai gái yêu rong ruổi đi chơi trên chiếc xe đạp… Điều đơn giản và bình thường của nhiều người lại là “niềm thèm khát thiết tha” của những chàng sinh viên áo lính…
![]() |
Không được ra ngoài để gặp người yêu? Có cách: Nhắn lời trái tim qua Dalink - Thương hiệu Tình yêu - trong ngày Valentine này |
16h, sắp tới giờ tiếp khách, Tường Duy (Học viện Kỹ thuật quân sự) háo hức chờ đợi người yêu đến nhận quà Valentine. Hôm nay, anh không được ra ngoài. Biết 14/2 không vào ngày nghỉ, anh chàng đã xin đi tranh thủ chủ nhật để mua quà cho lễ tình yêu. “Đã 2 năm rồi, mình không được ra ngoài đúng Valentine, người yêu mình phải đến tận nơi để nhận quà. Nhưng cũng phải thông cảm thôi…”. Duy cười, mắt liên tiếp nhìn đồng hồ.
Không phải Valentine nào cũng vào ngày nghỉ và không phải ngày nghỉ nào học viên quân sự cũng được ra ngoài. Tất cả mọi sinh hoạt, từ giờ giấc, ăn ngủ, học hành…đều phải tuân theo nề nếp, đúng tác phong và chuẩn mực. Chính vì vậy, thời gian của học viên được quản lý chặt chẽ và khoảng riêng cho người yêu cũng theo khuôn phép. Trong lúc chờ đợi, Duy kể cho tôi nghe về những thiệt thòi của người yêu mình.
“Có nhiều khi mình thấy chẳng làm được gì cho cô ấy cả. Ngay cả trong những lúc ốm đau, khi khó khăn hay buồn chán mình cũng chẳng thể bên cạnh để san sẻ, chăm sóc hay lo lắng. Có người yêu mà vẫn cứ lủi thủi một mình. Những dịp lễ như 8/3, 20/10, Noel…cũng chẳng được sống thật sự trong bầu không khí của những đôi lứa yêu nhau. Khoảng thời gian đi tranh thủ rất quý giá. Valetine này, cô ấy sẽ mang một chiếc bánh ga-tô nho nhỏ vào để chúng mình tổ chức sinh nhật lần thứ 2”.
Duy cười tủm tỉm và ánh mắt lại tản mát đi đâu. Niềm hạnh phúc và sự hồi hộp khiến anh chàng đứng ngồi không yên.
Trường hợp của Thế Dũng (Học viện Phòng không Không quân) lại khác. Có người yêu ở tận nơi xa, cậu loay hoay suy nghĩ mãi sẽ làm gì trong ngày này: “Thật trớ trêu là sinh nhật của người yêu tớ cũng trùng với ngày Valentine. Chẳng biết làm gì cho cô ấy đỡ buồn? Năm nào, mình cũng gửi quà và sô-cô-la qua bưu điện, còn năm nay...”
Dũng kể, hai người đã rất nhiều lần có ý định chia tay vì người yêu không chịu đựng được sự xa cách và cô đơn. Tình yêu của họ đã phải vượt qua bao sóng gió, thử thách với sự hiểu nhầm, cảm thông đan xen nhau. Cuối cùng, ngày lễ trọng đại này giúp họ xích lại gần nhau hơn.
“Được cái, bộ đội rất khéo tay và kiên nhẫn, mình đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để tự làm cho cô ấy một món quà ý nghĩa đúng dịp 14/2”.
“Ngày Valentine, mình sẽ cố gắng xin tranh thủ ra ngoài để gặp được người yêu. Thời gian không nhiều nhưng mình vẫn có thể mang hoa và quà đến tận tay cô ấy. Người lính vốn khô khan, mộc mạc nên chỉ biết tỏ tình một cách vụng về như vậy.” Trí Hưng (Học viện Kỹ thuật quân sự) quả quyết với tôi như thế. Hoá ra, anh chàng này có lợi thế rất lớn chính là nhà người yêu cách trường không xa. Hưng đang nóng lòng chờ giấy xin ra ngoài để gặp người yêu.
Có những người không xin được ra ngoài thì vẫn có thể nhờ bạn bè hay cách thuận tiện nhất là đặt hàng là những bó hoa, món quà ở của người bán hàng để gửi tận tay người yêu.
Mỗi người chọn cho mình cách bày tỏ riêng trong khuôn khổ của khoảng thời gian hạn hẹp. “Đâu phải học quân sự là khô cứng, ai bảo chúng mình không thể bày tỏ được tình yêu? Ấy thế mà mấy thằng bạn tớ bảo, người yêu nó vệ tinh quay quanh đến chóng mặt nhưng cô ấy vẫn dành trọn tình cảm cho “chàng lính ngố”. Đức Toàn (Học viện Quân y) nhìn tôi cười ra điều tự hào và không nói thêm gì cả.
Có thể Valentine này, tất cả họ đều không có mặt ở bên cạnh người yêu. Nhưng cách bày tỏ của những người lính chân thành ấy có thể còn lớn hơn cả những điều mà họ có có thể nói.
Vân Hà
▪ Trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ mở thêm 6 ngành mới (13/02/2006)
▪ Thêm cơ hội tìm hiểu du học Mỹ (13/02/2006)
▪ Tuyển sinh ĐH-CĐ 2006: Những ngành học mới (12/02/2006)
▪ Thêm 6 ngành học mới (12/02/2006)
▪ ĐH phía Nam khởi động chương trình phục vụ tuyển sinh (11/02/2006)
▪ 10 suất học bổng Anh quốc trị giá trên 50% chi phí (10/02/2006)
▪ Học bổng toàn phần tại Học viện Quản trị Singapore (10/02/2006)
▪ Chương trình vừa học vừa làm tại các nước châu Âu (10/02/2006)
▪ Phó GĐ Sở Tư pháp chưa tốt nghiệp phổ thông đã là thạc sỹ! (10/02/2006)
▪ Vợ chồng Michael Yu đang ở TP.HCM? (10/02/2006)