Bằng các biện pháp nghiệp vụ, căn cứ vào dấu vân tay, lá thư tuyệt mệnh và những tin nhắn Vui để lại cho gia đình, cơ quan công an khẳng định Vui đã tự dùng dao đâm vào tim mình để tự sát. Nguyên nhân vụ tự sát thương tâm trên là do sự rạn nứt trong quan hệ tình cảm giữa Vui (SN 1986, Thanh Hóa) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, Nghệ An). Hai người yêu nhau đã lâu nhưng mới đây Tuấn đã chủ động nói lời chia tay. Tuy không còn yêu Vui nữa nhưng Tuấn vẫn xem Vui là bạn nên 2 người thỉnh thoảng vẫn đến thăm nhau. Và trong những lần gặp gỡ đó, Vui đều tha thiết mong Tuấn nghĩ lại nhưng Tuấn vẫn kiên quyết không nối lại tình cảm. Chiều 5/12, sau khi bị Tuấn cự tuyệt tại phòng trọ của Tuấn, nhân khi Tuấn nằm nghỉ, Vui đã viết lá thư tuyệt mệnh rồi gọi Tuấn dậy, tự dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực mình. Do dao đâm trúng tim, Vui đã tắt thở trên đường đi cấp cứu. Lê Tấn Quỳnh
▪ Những sát thủ… hồn nhiên (07/12/2007)
▪ Ô sin đòi nợ kiểu giang hồ (07/12/2007)
▪ Hội Nhà báo đề nghị xử lý nghiêm các vụ phóng viên bị hành hung (07/12/2007)
▪ Khởi tố người đàn bà dội nước sôi vào bé gái 9 tuổi (06/12/2007)
▪ Nghệ An: Một thai phụ bị hàng xóm hiếp dâm không thành (06/12/2007)
▪ Chân dung ông Tổng Giám đốc “chơi ngông” (06/12/2007)
▪ Nghệ An: Phát hiện một phụ nữ chết vì điện giật (06/12/2007)
▪ Đà Nẵng: Một nữ sinh viên sư phạm bị đâm chết (06/12/2007)
▪ TPHCM: Trộm 15 xe đạp nhờ tráo vé xe (06/12/2007)
▪ 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm (04/12/2007)