Hanoinet - Hôm qua 28-9, chúng tôi trở lại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nơi chị Điểu Thị Dung (SN 1986) dân tộc Châu Ro, ngụ tại ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vừa phẫu thuật, lấy ra một búi tóc trong dạ dày, cân nặng đến 800 gram.
Qua hỏi chuyện vợ chồng chị Dung và những thông tin mà các bác sĩ của kíp mổ cung cấp, cho thấy có nhiều "bí ẩn" xung quanh búi tóc…
Sản phẩm của ca mổ chưa từng có trong y văn
Bác sĩ Ngô Đức Đễ - Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và là Trưởng kíp mổ cho biết: Bệnh nhân Điểu Thị Dung được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chuyển lên vào ngày 15-9, với chẩn đoán ghi trong hồ sơ là có khối u ở bụng. Sờ bên ngoài, vùng trên rốn của bệnh nhân, thấy u lên một khối khoảng 10cm x 15cm. Đè mạnh khối u thấy cứng như đá. Bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng siêu âm, chẩn đoán khối u ở vùng thượng vị không rõ bản chất. Tuy nhiên, khối u đã "cản âm hoàn toàn" (sóng tới bị dội lại). Sau đó, bệnh nhân được đưa chụp CT ổ bụng thì thấy một khối chiếm chỗ lớn trong lòng dạ dày. Các bác sĩ chẩn đoán, có khả năng "khối lớn" đó là khối u bã thức ăn. Bệnh nhân tiếp tục được cho uống thuốc giảm đau, trợ lực và chăm sóc, theo dõi với chế độ đặc biệt…
 |
Phóng viên (trái) thăm chị Điểu Thị Dung tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. |
Chiều 22-9, qua nội soi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một khối tóc cùng thức ăn trong dạ dày bệnh nhân. Tuy nhiên, niêm mạc dạ dày không bất thường và không thể đưa ống soi xuống tá tràng. Chị Dung được đưa lên bàn mổ vào ngày 23-9. Kíp mổ do bác sĩ Ngô Đức Đễ phụ trách, qua nhiều giờ phẫu thuật đã lấy ra một búi tóc nằm gọn trong dạ dày của chị Dung. Búi tóc có kích thước: 7cm x 17cm, dài theo bờ cong lớn 50cm và có một đuôi nhọn chui xuống hang môn vị. Trong búi tóc có những sợi tóc rất dài. Đặt lên bàn cân, búi tóc nặng đến 800 gram. Theo bác sĩ Ngô Đức Đễ, ông đã qua 30 năm làm bác sĩ và thực hiện rất nhiều ca mổ nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp bệnh nhân có búi tóc to trong dạ dày. "Trong y văn cũng không thấy đề cập trường hợp nào như vậy", bác sĩ Đễ khẳng định.
Búi tóc ở đâu ra?
Chị Dung kể: Chị mới sinh cháu gái nặng 2,2kg cách đây vừa đúng 2 tháng rưỡi. Khi có bầu chị cũng hay râm ran đau bụng, phía trên rốn. Mỗi lần đi khám thai, chị được bác sĩ cho biết bị đau là do ảnh hưởng của thai nhi… Cách đây hơn tháng, các cơn đau ngày một nhiều, và đau dữ dội hơn. Tuy nhiên, đi siêu âm, khám bệnh ở nhiều nơi, bác sĩ cũng chỉ cho mua thuốc uống nên chị cứ nghĩ, có lẽ là do đau hậu sản… Đến ngày 15-9, chị Dung bất ngờ quặn đau ở vùng bụng và bị ói nên chồng chị đã đưa chị đến bệnh viện cấp cứu… Trả lời câu hỏi trước đây chị có hay nuốt tóc không, chị Dung khẳng định chưa bao giờ nuốt tóc.
 |
Búi tóc nặng 800 gram. |
Anh Hải - chồng chị Dung cũng cho biết từ trước đến nay, chị Dung hoàn toàn bình thường và anh chưa bao giờ thấy vợ nuốt tóc. Gia đình chị Dung, thuộc diện nghèo ở địa phương. Hàng ngày vợ chồng chị đi lượm bịch nilon và phân bò về bán kiếm tiền nuôi con… Tuy nhiên, cả hai vợ chồng anh Hải và chị Dung đều nói búi tóc ở trong dạ dày của chị Dung là do… "có người bỏ bùa"(!?)…
Bác sĩ Ngô Đức Đễ nhận định: Bệnh nhân Điểu Thị Dung trong thời gian điều trị bệnh tại đây không có dấu hiệu tâm thần. Búi tóc này phải từ ngoài đưa vào dạ dày chứ không phải là u quái, bởi u quái thường có răng, có tóc. Tuy nhiên, đưa vào bằng cách nào thì tới giờ vẫn chưa xác định được.