Ba tù nhân Guantanamo tự sát
Các Website khác - 12/06/2006

Ba tù nhân Guantanamo tự sát

Vụ tự sát của ba tù nhân Guantanamo là nhằm kích động cuộc chiến tranh không cân xứng chống lại nước Mỹ, chứ không phải do tuyệt vọng - giám đốc trại giam trên tuyên bố ngày 11.6.

Thi thể của ba tù nhân, 2 người Saudi Arabia và 1 người Yemen được tìm thấy sáng sớm 11.6, tại các phòng giam riêng biệt. Họ để lại các bức thư tuyệt mệnh, nhưng chi tiết không được công bố. Công cụ để tự vẫn chỉ là chiếc thòng lọng được nối bằng khăn trải giường và quần áo. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc, những tù nhân trên đã tự tử vì quá tuyệt vọng. Tuy nhiên, giám đốc nhà tù này là ông Harry Harris lại cho rằng đó là hành động nhằm kích động chiến tranh.

Đây là các trường hợp đầu tiên tự sát tại nhà tù nổi tiếng là nghiêm ngặt này của Mỹ.

Cả ba tù nhân trên đều nhiều lần tham gia các vụ tuyệt thực tại Guantanamo kể từ hồi tháng 8.2005. Thông tin về vụ tự sát trên đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các tổ chức nhân quyền, trong đó có Tổ chức Ân xá quốc tế - vốn liên tục yêu cầu Mỹ phải đóng cửa nhà tù trên.

"Đó là hành động của những anh hùng - những người vẫn tin vào giá trị cơ bản của Mỹ về nhân quyền, sự công bằng và dân chủ" - ông William Goodman thuộc Tổ chức Trung tâm vì quyền hiến pháp tại New York cho hay.

Còn theo các nhà hoạt động nhân quyền khác, các tù nhân trên đã tự tử vì quá tuyệt vọng. "Họ đã chết vì bị giam cầm mà không được xét xử, không biết tội danh và không biết đến ngày ra", ông Ken Roth - Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền tại New York - cho hay.

Để ngăn chặn các vụ tự sát tiếp theo, lực lượng quản giáo tại Guantanamo chỉ phát ga trải giường cho tù nhân khi họ đi ngủ và lấy đi ngay vào buổi sáng. Hiện Guatanamo đang giam giữ khoảng 460 tù nhân bị nghi ngờ có liên hệ với al-Qaeda và Taliban. Hầu hết những người bị giam giữ khác đều chưa từng được đưa ra xét xử. Trong thời gian gần đây, cộng đồng quốc tế - trong đó có Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu - liên tục gia tăng sức ép đòi Mỹ đóng cửa nhà tù này.

A.P