Hai công dân VN bị bắn tại Thái Lan
Các Website khác - 11/08/2005
Hai công dân VN bị bắn tại Thái Lan

Một kẻ bịt mặt đã đột nhập khu nhà trọ Huan Lai ở huyện Muang, tỉnh Noongkhai, Thái Lan hôm 5.8, bắn chết anh Trần Quốc Khánh - 37 tuổi và bắn trọng thương anh Nguyễn Bá Thương - 37 tuổi. Cả hai nạn nhân đều quê ở Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.8, một quan chức Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen, đông bắc Thái Lan cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 5.8. Hai anh Khánh và Thương đang ở trong phòng 503 của nhà trọ thì một kẻ bịt mặt bất ngờ ập vào, bắn vào đầu anh Khánh khiến anh chết ngay tại chỗ. Lúc đó, anh Khánh đang ngồi gọi điện thoại, còn anh Thương đang tắm. Nghe thấy tiếng súng nổ, anh Thương chạy ra thì bị kẻ sát nhân giơ súng bắn vào đầu, nhưng do vội vàng, viên đạn xuyên qua xương quai hàm.

Anh Thương đã vùng chạy khỏi nhà và hô hoán người dân đến cứu. Kẻ lạ mặt tẩu thoát. Anh Thương đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tại Bệnh viện tỉnh Noongkhai.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Phòng lãnh sự Đại sứ quán VN tại Thái Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan xử lý vụ việc. Cảnh sát Thái Lan đã bố trí nhân viên an ninh canh phòng 24/24 giờ bên ngoài giường bệnh của anh Nguyễn Bá Thương, để đề phòng tình huống kẻ xấu có thể trở lại gây án. Hiện anh Thương đã qua cơn nguy kịch và được người nhà đưa trở về Hà Tĩnh. Trước đó, gia đình anh Trần Quốc Khánh cũng đã làm thủ tục đưa thi hài anh về an táng tại quê nhà.

Theo các thông tin ban đầu, hai anh Khánh, Thương làm nghề kinh doanh, buôn bán phụ tùng xe máy và mở cửa hàng bán phụ tùng xe máy ở khối 5 thị trấn Tây Sơn, Hà Tĩnh. Các anh sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và từ thủ đô Vientiane đi lên tỉnh Noongkhai, đông bắc Thái Lan hôm 3.8. Chuyến đi lần này - theo anh Thương, là để tìm hiểu thêm về các mối hàng, phục vụ công việc kinh doanh.

Trong tư trang của hai anh Khánh và Thương, tiền mặt không bị mất. Anh Khánh có mang theo một tờ giấy xác nhận đã chuyển khoản, trị giá khoảng 14.000USD. Trong túi anh vẫn còn 350.000 đồng VN, 193.000 kíp Lào, 380USD, 440 baht Thái. Còn anh Thương còn 100USD, 4.200 baht, 3.000 kíp Lào. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ động cơ vụ sát hại do mâu thuẫn trong làm ăn, chứ không phải vụ cướp thông thường. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trí Minh

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Lại chuyện “Khangate” (10/08/2005)