![]() |
Alexander Pichushkin |
Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã bác bỏ yêu cầu của luật sư bào chữa về việc xóa bỏ 18 tội danh vì thiếu bằng chứng và tán đồng rằng Pichushkin không được nhận bất kỳ sự khoan dung nào. Hiện tại, Nga không thi hành án tử hình, vì vậy bị cáo này đối mặt với án chung thân. Pichushkin bị bắt hôm 16/6 năm ngoái. Anh ta khai trước tòa rằng đã có ý định giết đủ 64 người và mỗi nạn nhân sẽ tương ứng với một ô trên bàn cờ. Chính ý tưởng đó đã khiến anh ta được gán biệt danh "sát thủ bàn cờ". Pichushkin khai rằng anh ta đã giết 63 người tất cả, trong đó có 29 người quen biết và 34 người lạ mặt. Các vụ giết người của Pichushkin hầu hết bắt đầu từ năm 2001 tại công viên Bittsa ở ngoại ô Matxcơva. Hầu hết các nạn nhân là nam giới và họ bị anh ta lừa vào công viên với lời hứa hẹn sẽ mua cho đồ uống. Các chuyên gia tâm thần của Nga khẳng định thần kinh của Pichushkin hoàn toàn bình thường khi anh ta thực hiện các vụ án mạng và phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Theo Ngọc Sơn Vnexpress/AFP
▪ Gái mại dâm khâu miệng phản đối chính quyền (25/10/2007)
▪ NASA phóng thành công tàu con thoi Discovery (24/10/2007)
▪ Xét xử kẻ chủ mưu đánh bom sứ quán Việt Nam (24/10/2007)
▪ Tuần đen tối của ông Sarkozy (22/10/2007)
▪ Đại hội 17 Đảng cộng sản Trung Quốc bế mạc (22/10/2007)
▪ Iran khoe có thể bắn 11.000 tên lửa ''ngay phút đầu tiên'' (22/10/2007)
▪ Chế trực thăng từ ôtô và xe máy cũ (22/10/2007)
▪ Thủ tướng Ba Lan thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội (22/10/2007)
▪ Christopher Neil không chịu nhận tội (22/10/2007)
▪ Khỉ hoang sát hại phó thị trưởng New Delhi (22/10/2007)