Vụ sát hại dã man một người Do Thái tại Paris: Thủ lĩnh nhóm bắt cóc bị dẫn độ về Pháp Vụ anh thanh niên Do Thái Ilan Halimi - 23 tuổi, làm nghề bán điện thoại di động - bị bắt cóc và tra tấn trong suốt 3 tuần rồi bị giết chết một cách hết sức dã man hồi tháng trước ở gần Paris, đã một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong công chúng. Ngày 4.3, hàng ngàn người - trong đó có cả các chính trị gia cánh tả và cánh hữu - đã xuống đường tuần hành xuyên Paris và các thành phố khác, lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tệ nạn bài Do Thái lại dấy lên tại Pháp. Ngay sau khi hay tin này, Fofana lập tức chạy trốn sang thành phố Abidjan của IC. Trong khi tại Pháp, cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn tới kết quả 17 người bị bắt và kết tội tại nước này, ngoài ra còn thêm 1 nghi can bị bắt giữ tại nước láng giềng Bỉ. Cảnh sát Pháp cũng cáo buộc băng "Những kẻ bạo tàn" còn âm mưu bắt cóc 6 người khác, trong đó có 4 người Do Thái. Tuy đã bị xác định là kẻ chỉ đạo vụ bắt cóc và sát hại Halimi, song Fofana vẫn nhởn nhơ tại Abidjan tới ngày 22.2 mới bị nhà chức trách IC bắt giữ. Một ngày sau khi Tổng thống IC ký sắc lệnh dẫn độ Fofana, hôm 4.3 y đã bị dẫn độ về Pháp (ảnh) và được trao lại cho cảnh sát Pháp. Trước đó, Fofana còn kịp trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình Pháp, nói Halimi bị bắt cóc "vì những lý do tài chính", song y phủ nhận cáo buộc giết nạn nhân hoặc hành động vì bài Do Thái. T.B (Theo Reuters, AP) |
▪ Việt Nam giúp mổ mắt cho 2.400 người Lào, nghèo khiếm thị (05/03/2006)
▪ Philippines: Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp (04/03/2006)
▪ Báo chí nước ngoài đồng tình với bản án và muốn Glitter tiếp tục bị xét xử tại Anh (05/03/2006)
▪ Khi Lễ trao giải Oscar trở thành ngày hội thời trang (05/03/2006)
▪ Newsweek mổ xẻ thành tựu của 'Ấn Độ Mới' (03/03/2006)
▪ Ông Saddam thừa nhận ra lệnh xét xử người Shiite (03/03/2006)
▪ Czech dành món quà bất ngờ cho Tổng thống Putin (03/03/2006)
▪ APEC kêu gọi sớm kết thúc đàm phán WTO với Việt Nam (03/03/2006)
▪ 100 ngày cầm quyền của bà Angela Merkel (03/03/2006)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (03/03/2006)