Tiền vệ cánh của MU đã quá quen với những tiếng la ó phản đối, những lời chế giễu của các fan đội khách đến mức nếu họ không làm vậy anh sẽ thấy thiếu thiếu, ngạc nhiên và tự hỏi tại sao.
|
Cầu thủ xuất sắc thế giới không còn bận tâm tới những lời chế giễu của các anti fan. Ảnh: TT. |
"Bây giờ, chuyện đó lại bình thường với tôi. Nếu nó không xảy ra, tôi lại nghĩ tại sao họ lại không chế giễu mình nữa nhỉ. Đó là một phần của bóng đá. Có thể họ nghĩ nếu họ làm vậy tôi sẽ mất tập trung. Nhưng điều đó không xảy ra đâu, ngược lại tôi thích thế", C. Ronaldo vui vẻ nói.
Theo Telegraph, chàng cầu thủ của MU thường xuyên trở thành đối tượng để các CĐV đội khách "tấn công" bằng miệng nhưng siêu sao Bồ Đào Nha đã học được cách biến sự thù địch đó trở thành lợi thế và là động lực thi đấu tốt hơn thay vì bị dao động.
Năm vừa qua, C. Ronaldo thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân cao quý nhất của châu Âu và thế giới. Phong độ chói sáng của chàng tiền vệ bảng bao và tài hoa góp phần không nhỏ đưa Quỷ đỏ giành cú đúp. Các fan MU gọi anh là người hùng và tên anh được tung hô trong các trận đấu. Tuy nhiên, họ cũng quay ngoắt 180 độ khi thấy thái độ nửa vời của C. Ronaldo trong thương vụ Real chèo kéo anh hồi hè 2008. Từ người hùng, siêu sao thành kẻ tội đồ trong mắt họ. Thời gian đó, không chỉ có fan đội khách mà kể cả fan đội nhà cũng chế giễu anh. Vượt trên tất cả, C. Ronaldo vẫn thi đấu tốt và tiếp tục làm say đắm người hâm mộ bằng những cú đi bóng tốc độ, các pha đảo bóng đậm chất kỹ thuật và cả các bàn thắng đẹp mắt.
Tài năng đem lại cho siêu sao vinh quanh nhưng cũng gây ra nhiều rắc rối và sức ép trên sân cỏ. Mỗi lần ra sân, C. Ronaldo là đích nhắm "chặt chém" của các hậu vệ đối phương. Từ đầu mùa bóng, HLV Ferguson nhiều lần lên tiếng chỉ trích sự đối xử thô bạo của các cầu thủ khác và sự thiếu quan tâm và bảo vệ đúng mực của trọng tài đối với cậu học trò cưng. Đồng thời, ông thầy người Scotland cũng khen anh bản lĩnh và mạnh mẽ nên vượt qua được những điều không hay trên.
![]() |
C. Ronaldo thường xuyên bị các hậu vệ đối phương 'đốn giò' không thương tiếc. Ảnh: AP. |
Trong khi nhà cầm quân phê phán các "vị vua áo đen" không công bằng với C. Ronaldo thì tiền vệ cánh lại tỏ ra thông cảm với cái khó của nghề làm trọng tài. "Trọng tài là công việc thật khó khăn. Khi tôi bị chấn thương, tôi có cơ hội làm người cầm cân nảy mực trong buổi tập của đội bóng và tôi thấy nó chẳng dễ dàng chút nào. Các đồng đội thường đồng viên, cố gắng lên cậu là trọng tài cơ mà".
"Tôi thực sự rất kính trọng họ dù thỉnh thoảng không đồng ý lắm với những quyết định của họ. Nếu bạn muốn có một giải đấu thành công và một trận hay thì bạn phải bảo vệ các cầu thủ kỹ thuật. Họ là người làm nên sự đẹp mắt và thành công và làm hài lòng các fan. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy có nhiều vị trọng tài giỏi tại Premier League", C. Ronaldo cho biết thêm.
Theo Ngoisao
▪ Mai Tiến Thành yêu em gái Công Vinh (13/02/2009)
▪ HLV Quang Hà: 'Tình là tình, bóng là bóng' (13/02/2009)
▪ Milan ra giá 10,5 triệu bảng cho Beck (13/02/2009)
▪ Totti: “Roma sẽ lọt vào top 4 Serie A” (13/02/2009)
▪ Vợ Drogba quỵt 430 bảng của người giúp việc? (13/02/2009)
▪ Lão tướng Giggs tiếp tục gắn bó với MU (13/02/2009)
▪ Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đài Loan và Côn Minh (13/02/2009)
▪ Mario Balotelli (Inter Milan):Háo hức chờ Valentine (13/02/2009)
▪ Ronaldinho mất 6 tiếng tết tóc (13/02/2009)
▪ Sao Ngoại hạng bị tố cáo quấy rối tình dục (13/02/2009)