1h45 rạng sáng 30.3, tứ kết lượt đi Champions League: Hai đại diện thành Milan gặp khó * Rạng sáng mai, hai đội bóng thành Milan cùng bước vào tứ kết lượt đi với những khó khăn riêng.
Dù vắng mặt tiền vệ chủ chốt Juninho vì thẻ phạt; nhưng những "người thừa" ở các đội khác như Tiago, Sylvain Wiltord, John Carew vẫn rất nguy hiểm trong lối chơi tập thể chặt chẽ của Lyon. Đấy là thách thức không nhỏ cho AC; nhất là khi đội trưởng già nua P.Maldini trở lại sau 3 tháng chấn thương (nếu được đá chính); và F.Inzaghi lại ngồi dự bị cho Gilardino (đang có phong độ không tốt). Trong khi đó, Inter dù có lợi thế sân nhà, gặp đối thủ yếu - tân binh Villarreal; nhưng cũng không dễ chiến thắng. Cuối tuần rồi, họ bất ngờ thất bại 0-1 trên sân Parma, bị Juve và AC bỏ lại rất xa. Ông Mancini hiểu rằng, cơ hội ở Champions League là duy nhất với đội ở mùa bóng này. Nhưng cái khó của ông là hàng tiền đạo bỗng dưng chơi rất tậm tịt, đặc biệt là chủ công Adriano còn tiền vệ L.Figo nhiều khả năng không thể ra sân vì chấn thương. N.T.D |
▪ M.U và Real giành lại ngôi nhì bảng (28/03/2006)
▪ FIFA canh chừng cá độ World Cup (28/03/2006)
▪ Champions League: Vieira - sự trở về không mong đợi (28/03/2006)
▪ Nóng và lạnh (28/03/2006)
▪ VFF đề nghị ông Riedl không gọi Minh Phương, Tấn Tài (28/03/2006)
▪ 4 cầu thủ CSG nộp lại 120 triệu đồng (28/03/2006)
▪ Owen sẵn sàng 100% cho World Cup 2006 (28/03/2006)
▪ Tiến Minh gặp tay vợt Nhật Shoji Sato ở vòng đầu (28/03/2006)
▪ 70 kỷ lục được thiết lập (28/03/2006)
▪ Vi phạm nội quy CLB, Tấn Tài bị phạt nặng (28/03/2006)