Chiều mai, vòng 9 V-League 2006: Tốp cuối bứt phá? Lượt đấu thứ 9 diễn ra chiều mai (12.3) là cơ hội để các đội trong nhóm cuối bứt phá khỏi "vũng lầy" cuối bảng. Trận đấu Bình Dương - HP.HN trên sân Gò Đậu được xem là đáng chú ý nhất...
Tuy nhiên, việc kiếm điểm trên sân Gò Đậu vào thời điểm hiện nay không phải là dễ. Sau trận thắng Khánh Hoà trên sân Nha Trang, các cầu thủ Bình Dương dưới triều đại HLV đầy cá tính Lê Thụy Hải đã phần nào lấy lại được tinh thần, cải thiện được lối chơi. So với các vị khách, đội chủ nhà có phần ổn định hơn về lực lượng (chỉ một điều đáng ngại là sân Gò Đậu mùa này xem ra không có duyên với đội chủ nhà, có lẽ do sức ép phải thắng từ phía khán giả quá lớn). Mặt khác, "đại gia" này cũng đang cố vùng vẫy thoát khỏi nhóm "đèn đỏ" nên rất khát khao kiếm điểm. Một "đại gia" khác ở tốp cuối là HA.GL phải ra Hà Nội làm khách của LG.HN.ACB. Dù vừa thắng tưng bừng GĐT.LA 3-0, nhưng trận cầm quân thứ hai của HLV kiêm cầu thủ Kiatisak quả thật không dễ dàng. Trong khi đó, vừa trở về sau thất bại 1-3 trước Shanghai Shenhua ở Champions League Châu Á, ĐKVĐ GĐT.LA lại phải gặp đối thủ khó chơi là GM.M.NĐ. Tương tự, Đà Nẵng sau trận thua Đại Liên 0-2 ở Champions League Châu Á cũng phải tiếp tân binh Khánh Hoà. Có điều Đà Nẵng đã cất những vị trí chủ lực, lại không phải di chuyển nên cơ hội kiếm trọn 3 điểm là dễ hơn GĐT.LA. Vũ Hùng
|
▪ Ảnh đẹp thể thao (11/03/2006)
▪ Bóng đá Đức, Ý thi đấu không thành công (10/03/2006)
▪ Robben vẫn bị treo giò 4 trận (10/03/2006)
▪ Vieira gặp lại đội bóng cũ (11/03/2006)
▪ Sức ép cho Đồng Tháp (11/03/2006)
▪ TPHCM gỡ lại thể diện? (11/03/2006)
▪ Tranh ngôi á quân (11/03/2006)
▪ 300 triệu đồng cho nhóm cầu thủ CSG (11/03/2006)
▪ Bão có chừa thầy? (11/03/2006)
▪ Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2006: Hà Nội, Hà Tây và Quảng Ninh thắng trận đầu tiên (10/03/2006)