Giải ngoại hạng Anh: Henry sắp phá kỷ lục
Các Website khác - 26/08/2005
Giải ngoại hạng Anh:
Henry sắp phá kỷ lục

* Owen phải về Newcastle.

T.Henry (trái) đã ghi bàn khi chơi
đúng vị trí sở trường.
"Bắt nạt" những "chú nhóc". Với hai bàn thắng ghi được trong trận đại thắng Fulham 4-1 rạng sáng 25.8 (các phút 53, 82), đội trưởng Arsenal T.Henry sắp ghi tên mình vào kỷ lục mới: Ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal trong mọi thời đại. Hiện nay, với 184 bàn đã ghi cho các "pháo thủ", đối thủ của anh chỉ còn thần tượng Ian Wright - với 185 bàn. Đáng nói, phải đến trận thứ ba, Henry mới "thông nòng", khi phạm vi hoạt động bó hẹp ở trung tâm. Và như thế, sức ép từ chiếc băng đội trưởng, sự cả nghĩ "phải hoạt động rộng" sẽ bớt đi để anh chuyên tâm vào nhiệm vụ chính: Ghi bàn. Trở lại với trận đấu, tưởng như trận derby thành London thứ hai liên tiếp của Arsenal sẽ lại ảm đạm, khi C.Jensen bất ngờ đưa Fulham dẫn trước, sau cú sút kỹ thuật sát vạch 16,50m ở phút 22. Tuy nhiên, các "pháo thủ" - vốn luôn chiếm ưu thế trước Fulham - không muốn mất mặt một lần nữa. Họ tấn công ào ạt, từ hai biên, trung lộ... và đã có tới 4 bàn thắng, trong đó trung vệ P.Cygan - người chơi thay Senderos - cũng lập cú đúp ở các phút 32 và 90. Âậy còn chưa kể Lauren sút hỏng quả 11m (lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh) ở ngay phút thứ 8 và thủ môn Tony Warner đã cứu nhiều bàn thua trông thấy cho Fulham.

Trong trận đấu cùng giờ, ĐKVĐ Chelsea chứng tỏ sức mạnh vô địch của mình khi thắng "chú nhóc" West Brom 4-0. F.Lampard có món quà tuyệt vời mừng cô con gái mới chào đời, khi lập cú đúp vào các phút 23 và 80 (hai bàn còn lại do Joe Cole và D.Drogba ghi ở các phút 43 và 68). Sau trận thắng đậm, Chelsea đã leo lên ngôi đầu bảng và là đội duy nhất toàn thắng (do Totteham hoà Blackburn 0-0, trong khi M.U, Charlton mới đá 2 trận).

Owen về cứu vớt Newcastle. Rạng sáng qua, Newcastle lại thua (0-2 trên sân Bolton). Sau 3 trận, họ chỉ được 1 điểm, đứng thứ 18 và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Nguyên nhân, họ bị khủng hoảng chân sút trầm trọng do Bellamy và Kluivert đã ra đi, trong khi đội trưởng Shearer đã luống tuổi và Ameobi non kinh nghiệm. Trước tình trạng bi thảm như vậy, Newcastle đã chịu mua M.Owen từ Real Madrid với giá cao nhất từ trước đến nay đối với họ, khoảng 28 triệu USD (vượt mức 26,89 triệu USD lấy Shearer về từ Blackburn năm 1996). Giữa 2 đội đã thoả thuận xong, chỉ còn thương lượng vài chi tiết hợp đồng nữa với Owen. Sở dĩ còn chút lấn cấn là bởi Owen rất muốn dự Champions League, song ở lại Real khó được đá chính mà quay về với Liverpool lại bị HLV Benitez từ chối! Điều an ủi là với Newcastle, Owen sẽ là tiền đạo số 1 với hy vọng cứu vớt "Chích choè", đồng thời giúp củng cố vị trí của mình trong ĐT Anh. Chỉ còn vài ngày nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, Owen sẽ phải về Newcastle và đó chính là cơ hội để anh "trả thù" Benitez khi chơi thật tốt trong những lần gặp lại Liverpool. Dũng Minh - Văn Huy