Kết thúc vòng tứ kết Champions League:Tân binh và trận chung kết sớm
Các Website khác - 07/04/2006
Kết thúc vòng tứ kết Champions League:
Tân binh và trận chung kết sớm

Rạng sáng 6.4, vòng tứ kết Champions League đã khép lại. Nhìn vào những đội sống sót, có thể rất bất ngờ khi thấy hai tên tuổi mới toanh: Villarreal, Arsenal. Và một điều oái oăm khác, một trong số họ sẽ vào chung kết, bởi cặp bán kết còn lại là "trận chung kết sớm": AC Milan - Barcelona.

Barcelona và ...
Không có bất ngờ

Mới chỉ phút thứ 5 trận Barcelona - Benfica thôi, Ronaldinho đã sút hỏng quả 11m (đúng hơn là thủ môn M.Moretto xuất sắc cản phá). Không khí nặng nề bao trùm sân Nou Camp có tới 89.875 khán giả theo dõi. Không ít người âu lo về việc Barca lại tịt ngòi để rồi... bị loại (bởi hàng công siêu việt của đội bóng Catalan những trận gần đây chỉ biết đưa bóng tìm người thủ môn đối phương, xà ngang, cột dọc...). Nhưng Ronaldinho vẫn tự tin dẫn dắt hàng công; tạo những cơn cuồng phong như muốn cuốn tung cầu môn Benfica. Và điều phải đến đã đến: Phút 19, từ đường căng ngang của Eto'o bên cánh phải, bóng lọt qua 5 hậu vệ Benfica đến chân Ronaldinho để tiền đạo này thoải mái đệm vào khung thành mở tỉ số từ khoảng cách 10m. Nhưng Barca vẫn tấn công.

Chỉ có điều, những chân sút lừng danh như Eto'o, Deco, Ronaldinho, Van Bommel, Larsson... vẫn tiếp tục vô duyên. Benfica buộc phải vùng lên và họ có 2 cơ hội thực sự trong hiệp 2, sau những pha dứt điểm chệch cột trong gang tấc hoặc bị thủ môn V.Valdes cản phá của Simao Sabrosa và G.Karagounis. Khi mọi cố gắng tìm kiếm trận hoà 1-1, đủ để đi tiếp gần như vô vọng thì họ bị "kết liễu", vẫn do sai lầm của hàng thủ. Phút 88, J.Belletti chuyền vượt tuyến, hậu vệ Benfica đỡ bóng hụt và Eto'o nhanh như cắt lao xuống đối mặt với thủ môn, ấn định trận thắng 2-0 cho Barca (cũng là tỉ số sau 2 lượt trận). Cả sân Nou Camp rộng thênh chợt vỡ oà vui sướng. Thót tim đến những phút cuối cùng, họ mới chắc Barca được đi tiếp...

Trận tứ kết còn lại, Juventus có lợi thế sân nhà nhưng không sao ghi được một bàn danh dự. Đã thế, nhạc trưởng P.Nedved vừa trở lại sau án phạt, vì thiếu kiềm chế nên vào phút 77 đã chơi xấu và nhận thẻ đỏ rời sân. Thua chung cuộc 0-2, "bà đầm già" thành Turin nhẫn nhục rời cuộc chơi trong khi Arsenal lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, gặp Villarreal - một tân binh thực thụ...

... Arsenal xứng đáng vào
bán kết.
Chung kết sớm và giấc mơ tân binh
Nói về trận bán kết với AC Milan - đội bóng ông từng gắn bó với tư cách cầu thủ - HLV F.Rijkaard tự tin: "Tôi nghĩ, đó là trận đấu rất thú vị giữa những đội bóng lớn. Với cá nhân tôi, đó cũng chỉ là một trận bình thường, không có gì đáng bận tâm cả... Milan có nhiều cầu thủ siêu đẳng, nhưng Barca sẽ nỗ lực để đi tới trận cuối cùng". 7 mùa bóng gần đây, Barca đã 3 lần vào bán kết Champions League, nhưng đều bị loại. Lần này, họ muốn phá lệ. Cứ mơ đi, Barca!

Sau trận hoà không bàn thắng trên sân Del Allpi, HLV A.Wenger hẳn là đang có những ngày tháng vui nhất trong nghiệp cầm quân ở Arsenal. Vượt qua Juve thuyết phục, lập kỷ lục 8 trận liền giữ sạch lưới trên mọi mặt trận, đối thủ ở bán kết lại "nhẹ" nhất trong số 4 đội; cơ hội vào chung kết, thậm chí lặp lại điều diệu kỳ mà Liverpool có được ở mùa trước đang hiện hữu trước mắt "giáo sư" và các học trò trẻ. Ông lý giải thành công một cách khá đơn giản: "Những năm trước, chúng tôi rất trông đợi là sẽ làm được điều gì đó ra trò ở Champions League, nhưng không thể. Năm nay, không ai chờ đợi chúng tôi cả, nhưng đội đã có mặt ở bán kết". Nhưng đối thủ của các "pháo thủ" cũng có sự thoải mái tâm lý ấy, thậm chí còn hơn; bởi họ chỉ là đội lần đầu tiên được dự Champions League! Và họ đang mơ tới trận chung kết toàn Tây Ban Nha. Thôi, trước khi bóng lăn; cứ mơ đi những tân binh, mơ đi La Liga. Chỉ sau 2 lượt trận đi - về vòng bán kết nữa thôi, mọi sự sẽ phải rõ như ban ngày... Dũng Minh