M.U dễ dàng giành League Cup Đây là danh hiệu thứ 27 trong sự nghiệp HLV của ngài A.Ferguson, là chức vô địch League Cup thứ hai của M.U (trước đó vào năm 1992), cứu vãn cho họ khỏi một mùa bóng trắng tay. Đáng tiếc là do không được đá phút nào, tiền đạo Van Nistelrooy đã bất đồng với ngài Ferguson. Với "chú nhóc" Wigan, vào đến chung kết đã là một giấc mơ; và họ có cơ hội lớn bước ra đấu trường Châu Âu, vì gần như chắc chắn, M.U sẽ dự Champions League mùa tới, nhường suất dự UEFA Cup cho họ. N.T.D |
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ AS Roma lập kỷ lục mới (28/02/2006)
▪ Kết thúc Giải taekwondo trẻ toàn quốc - khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2006 (28/02/2006)