Rạng sáng qua (2.3), Đức đại bại 1-4 trước Italia: Rối bời chủ nhà World Cup Sau những tiết lộ chẳng hay ho gì về cơ sở hạ tầng cho World Cup, chuyện nhân sự cho đội tuyển, cách cầm quân của HLV trẻ Klinsmann; rạng sáng qua, Đức đã thua tan nát trước Italia... Đức bước vào World Cup với tư cách chủ nhà bằng tư thế nào đây, sau những tiền đề u ám ấy?
Trước những cầu thủ trẻ của Đức chơi quá chậm chạp, cẩn trọng, mất tập trung (thậm chí hơi hoảng loạn) và mắc nhiều sai sót (đặc biệt ở hàng thủ); đội chủ nhà đã có thêm 3 bàn thắng không mấy khó khăn (L.Toni, phút 7 - De Rossi, 39 và Del Piero, 57 - bàn thắng đầu tiên cho Azzurri kể từ ngày 8.9.2004, thắng Moldova). Mãi tới phút 82 - trung vệ chuyên dự bị ở Chelsea, nhưng luôn đá chính ở tuyển Đức, R.Huth mới ghi được bàn danh dự cho đội chủ nhà World Cup 2006. Trước đó, Đức chỉ có 2 cơ hội thực sự của M.Klose (phút 24) và B.Schneider (phút 56). Như vậy, kể từ năm 1970, sau trận thắng 4-3 ở bán kết World Cup Mexico, đây mới là lần đầu tiên Italia ghi được 4 bàn vào lưới Đức. Điều đáng nói khác, đây mới là thất bại nặng nề đầu tiên của Đức trước Italia, kể từ trận thua 2-5 (giao hữu) vào năm 1939. Kỵ giơ ư? Thiếu "bố già" O.Kahn ư? Đã phân tâm trước trận đấu vì chuyện chọn người của Klinsmann ư? Giấu bài trước World Cup ư? Tất cả những lý giải ấy chẳng thuyết phục gì khi mà Đức phải nhận trận thua tủi hổ đến thế.
Đáng buồn là trận thua này tiếp tục nối dài kết quả ảm đạm (không thắng) của Đức trước những "đại gia", kể từ khi thắng Anh cách đây ngót 6 năm ngay trên sân Wembley. Cũng loạt trận giao hữu then chốt trước World Cup rạng sáng qua, Pháp "dính" trận thua đầu tiên dưới thời HLV Domenech (kể từ tháng 7.2004), 1-2 trước Slovakia ngay trên sân Stade de France. Điều ấy cũng chứng tỏ một điều rằng, tương lai của đội bóng này ở World Cup không phải là màu hồng, cho dù ông HLV này trấn an các CĐV rằng, "đó chỉ là một trận giao hữu không hơn không kém". Rồi ông phàn nàn về chuyện các CĐV cứ rối lên chỉ sau một trận đấu vô bổ (?!). Rất có thể ông đúng, bởi các ứng cử viên khác cũng không chứng tỏ sức mạnh của mình: Brazil may mắn thắng "gấu Nga" 1-0, Argentina thua ngược Croatia 2-3, Anh chật vật lội ngược dòng (2-1) trước Uruguay ngay trên Anfield, Hà Lan thắng sít sao 1-0 trước Ecuador... Các trận đấu đáng chú ý khác: Iran - Costa Rica: 3-2, Hàn Quốc - Angola: 1-0, Tunisia - Serbia & Montenegro: 0-1, Israel - Đan Mạch: 0-2, Thổ Nhĩ Kỳ - CH Czech: 2-2, Mỹ - Ba Lan: 1-0, Ireland - Thụy Điển: 3-0... Dũng Minh
|
▪ Ông Phạm Phú Ngọc Trai trở lại (01/03/2006)
▪ Nạn nhân của… chính mình (01/03/2006)
▪ Đội tuyển VN mất cân đối ở 2 cánh (01/03/2006)
▪ Lý Đức mong muốn đào tạo “kiến càng” (01/03/2006)
▪ Ngày tàn của “dải ngân hà”! (01/03/2006)
▪ Bia Đức thua trên sân nhà (01/03/2006)
▪ Bầu Đức không xem trận HAGL - GĐTLA (01/03/2006)
▪ Từ tâm sự của người bạn Lào... (01/03/2006)
▪ Chiến thắng đậm nhất dành cho đội tuyển Italia (02/03/2006)
▪ Pete Sampras trở lại ở độ tuổi 34 (02/03/2006)