Sau trận thắng Mexico 2 - 1, HLV Marco van Basten: Hà Lan có quyền kỳ vọng
Các Website khác - 03/06/2006
Sau trận thắng Mexico 2 - 1, HLV Marco van Basten:
Hà Lan có quyền kỳ vọng

"Mexico là một đội bóng mạnh và có lối chơi rất khó chịu. Nhưng chúng tôi đã có một thế trận và kết quả không đến nỗi tồi. Tôi nghĩ Hà Lan sẽ có rất nhiều cơ hội nếu cứ chơi như trận đấu với Mexico"... HLV tuyển Hà Lan, Marco van Basten phát biểu sau trận giao hữu với Mexico tại Eindhoven rạng sáng 2.6.

R.Babel (phải) ấn định trận thắng
2-1 cho Hà Lan.
Với chỉ một đội hình cực trẻ, Hà Lan đã không có khởi đầu tốt trước Mexico tại Philipsstadion. Họ thậm chí bị các vị khách vùng Concacaf vượt lên dẫn ở ngay phút thứ 19, do công của Jared Borgetti.

Suốt 45 phút đầu trận, "cơn lốc da cam" gần như chỉ tạo ra một cơ hội ăn bàn duy nhất, song rất tiếc, cú sút từ khoảng cách 25m của Wesley Sneijder lại không thắng được thủ thành Oswaldo Sanchez.

Không Van de Sar, thiếu Van Bronckhorst, vắng Phillip Cocu, Van Bommel, Robben và Nistelrooy; ai cũng biết, đó là chủ ý của Marco. HLV trẻ tuổi của tuyển Hà Lan bắt đầu tiến hành một số sự thay đổi nhỏ trong hiệp hai, và ngay lập tức, đội hình trẻ Hà Lan phát huy tác dụng.

Lần lượt John Heitinga, rồi Ryan Babel ghi liền 2 bàn thắng chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Đó cũng là các tình huống ăn bàn cuối cùng của trận đấu.

Chỉ với chiến thắng cách biệt tối thiểu, Marco van Basten lấy đâu ra cơ sở để kỳ vọng? Cựu tuyển thủ Hà Lan nói: "Chúng tôi chỉ chơi 2 trận đấu tập, nhưng đều thu được kết quả không tồi chút nào.

Vài ngày trước, đội bóng của tôi đã thắng Cameroon 1 - 0 và bây giờ là chiến thắng trước Mexico. Đó là những trường phái bóng đá không giống nhau và tôi cho rằng nó rất có lợi cho tuyển Hà Lan tại World Cup lần này. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình khá hoàn hảo và tại sao lại không thể kỳ vọng vào họ?".

Trong khi Hà Lan đang thăng hoa thì Mexico dường như chỉ đón nhận những tín hiệu không mấy lạc quan. Cách đây vài ngày, họ thua Pháp 0 - 1 tại Stade de France. "El Tri" sẽ bắt đầu khởi tranh chiến dịch tìm một trong 2 suất vào vòng sau tại bảng B với Iran, sau đó là Angola và Bồ Đào Nha.

Trong lúc đó, Hà Lan của Marco van Basten khó khăn hơn nhiều khi các đối thủ của đội bóng xứ hoa tulip tại bảng C là Argentina, Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà.

Trận giao hữu cùng ngày, Hàn Quốc tiếp tục hy vọng sẽ gây bất ngờ tại World Cup khi thủ hoà không bàn thắng trên sân Na Uy. Thảo Nguyên