Thể thao Việt Nam tính chuyện qua mặt Thái
Các Website khác - 06/02/2006
Thể thao Việt Nam tính chuyện qua mặt Thái

Bộ trưởng - Chủ nhiệm uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái vừa có phát biểu chỉ đạo với toàn ngành TDTT phải phấn đấu tối đa sao cho 4 năm nữa, thể thao Việt Nam vươn lên đuổi kịp và sánh ngang với Thái Lan.

Lâu nay trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, cứ thắng Thái là người hâm mộ sướng và các quan chức trong ngành thể thao cũng sướng. Sướng vì từ lâu, nền thể thao quốc gia này đã được xem là cường quốc của khu vực và sướng vì cái cách suy diễn: "Thể thao Thái, con người Thái có gì hơn mình nếu không muốn nói mình tiềm năng hơn, thế mà vào những sân chơi lớn cứ thua họ".

Thực chất thì bóng đá Việt Nam đã có lần qua mặt Thái (Tiger Cup 1998 và Agribank Cup 2005) và thể thao Việt Nam cũng từng qua mặt người Thái (SEA Games 22) nhưng nói là thắng để đã và để khẳng định mình hơn hẳn thì chưa ai dám khẳng định.

Trong thể thao, người ta gọi đấy là hiện tượng đột biến và cái hiện tượng ấy của ta được cộng hưởng thêm bởi thiên thời địa lợi của chủ nhà trong "cái ao" Đông Nam Á.

Bốn năm cho một kế hoạch không phải là quãng thời gian ngắn nhưng nếu nói là dài thì lại càng không. Dài hay ngắn ở đây nằm ở lộ trình mà thể thao Việt Nam định ra chứ không phải cứ hô hào suông quyết tâm và hết mình đã là được. Chẳng hạn từ đây đến 2009, người Thái có những chiến lược gì và thể thao Việt Nam có cái gì để gọi là "đi tắt đón đầu" hay cụ thể hơn là tăng tốc, bóp còi và qua mặt?

Còn nói theo kiểu SEA Games 24 năm 2007, ta không thể qua mặt Thái được vì SEA Games đăng cai ở Thái Lan và phải chờ đến 2009 trên đất Lào thì có khác gì với cái kiểu SEA Games 22 lên ngôi vua rồi sang đến SEA Games 23 lại chấp nhận ngồi sau người Thái.

Nói chuyện tăng tốc vượt mặt người Thái, lại nhớ đến chuyện thể thao Việt Nam trước SEA Games 23 phải cắt giảm chi phí tập huấn vì... thiếu tiền. Giải mã cái thiếu ấy thì lại thấy ra rằng không phải do chúng ta nghèo mà vì cái chiến lược không rõ ràng.

Với cái kiểu cho tôi XXXX tỉ, tôi đem về YY cái huy chương vàng và xếp thứ Z toàn đoàn cũng có khác gì với việc cho con tiền để sống không bằng cho cái cần câu để lo cả cuộc sống.

Tính chuyện qua mặt Thái theo cái kiểu võ Đông Nam Á với cái kiểu tính cả một chiến lược, cái nào tốt hơn.

Bốn năm tưởng dài, nhưng lại rất ngắn là thế.

Nguyễn Nguyên