Tình và tiền
Các Website khác - 13/02/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Tình và tiền

Nguyễn Nguyên
Ngày CLB Bóng đá TPHCM ra mắt tại nhà hát Quốc Thanh (TPHCM) thấy nhiều người tay bắt mặt mừng, lại thấy có người ngồi lo lắng. Mừng vì kế hoạch và chủ trương thì CLB này mở ra một hướng đi làm bóng đá tử tế lấy trẻ làm gốc. Còn nỗi lo mà nhiều người ngồi trầm lặng lại là chương trình hành động được tính nhanh quá và toàn là cách tính của những người làm kinh tế. Ngày ra mắt ấy, có cả pháo hoa mừng cái CLB hạng nhì với bước đi một năm lên hạng nhất và năm tiếp theo lên chuyên nghiệp. Và trang sử của bóng đá TPHCM từng được vạch ra bao gồm Thép - Cảng trụ hạng, Đông Á Pomina lên chuyên nghiệp và bước tiếp theo là CLB TPHCM cũng lên chuyên.

Nhưng tất cả cách tính ấy chỉ dựa vào một chiến lược của bầu Hưng - Quách Thành Lai - người được xem là núi tiền đổ vào bóng đá TPHCM để phát triển.

Tôi còn nhớ buổi ra mắt ấy ông Tam Lang ngồi trầm ngâm bên cạnh phu nhân. Người đàn ông ấy vẫn kiệm lời ngoài một câu: "Lên hạng nhất thì không khó nhưng với hành trình hai năm để một đội hạng nhì lên chuyên nghiệp thì phải xem lại". Câu chuyện quanh bàn ông Tam Lang hôm ấy khác hẳn với chuyện rôm rả trên sân khấu và càng không giống với những gì người ta hứa hẹn cùng đặt chỉ tiêu và o bế cứ như là đội bóng này là đội bóng của cả TPHCM. Lòng tốt của bầu Hưng thì có hạn và tiền túi của ông cũng là đồng tiền của người làm kinh tế, chứ không phải có bao nhiêu đều vắt ra để đổi lấy cái tiếng tình. Cái tình ấy bây giờ không biết có ai chia sẻ với bầu Hưng không, nhưng rõ ràng đội bóng mang tên TPHCM nhưng cơm áo gạo tiền là Thành Long. Mới chỉ có đầu ra (cho việc chi tiền để nuôi đội bóng) mà chưa thấy đầu vào. Thế nên CLB TPHCM là đội trẻ + hàng thải từ các đội bóng cho dù ở đấy có những cái tên như Huỳnh Hồng Sơn...

Bây giờ lại vẫn thấy mình ông Tam Lang khoanh tay trầm ngâm với nỗi đau của riêng mình. Họ vẫn ở đáy bảng và vẫn chưa biết thắng. Tình thì đã cạn (thiếu sự chia sẻ cho Thành Long) mà tiền cũng có hạn.