GÓC NHÌN Tội... Nguyễn Nguyên Bị báo chí "vây" quá về trường hợp các cầu thủ Cảng Sài Gòn (cũ) trả lại tiền và về vụ Minh Phương lên tuyển, ông Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường bực bội thốt lên: "Không cứ nhận tiền là có tội...". Hẳn là ông trưởng ban đã nghĩ đến nhiều tình tiết, trong đó có yếu tố động cơ nhận tiền và biết hay không biết tuỳ theo lời khai và theo những bằng chứng mà Cơ quan điều tra còn đang giải mã. Đấy cũng là cách nói trong thời điểm không thể nói, hoặc biết gì mà nói sau khi Cơ quan điều tra khẳng định không can thiệp vào chuyện của liên đoàn. Hôm qua, có những cái tên trong danh sách đội tuyển được khơi ra một cách tế nhị về việc phải "xác minh lý lịch" vì bị nghi nằm trong vụ bán độ trận gặp Thân Hoa Thượng Hải và tại Cúp JVC 2003, làm ít nhất hai cầu thủ xanh mặt. Nhưng đấy chỉ là những lo xa dựa vào những gì mà Cơ quan điều tra còn làm dang dở. Chiều qua, sau khi ông Riedl thở phào với cái Cúp Mùa xuân có Minh Phương, thì sau đó ông lại nhẹ người với cái danh sách được Uỷ ban TDTT duyệt. Nhẹ bởi ông thừa hiểu, trong danh sách duyệt của uỷ ban có cả khâu thẩm tra tư cách cầu thủ. Là một người chịu trách nhiệm cao nhất ở đội tuyển, nhưng có những cái ông Riedl không duyệt nổi. Cũng hệt như VFF và uỷ ban có lúc ký vào danh sách duyệt một đội bóng mà vẫn phải đẩy sang cơ quan ngoài ngành ngó vào. Tội của những cầu thủ được tập trung chưa thấy, nhưng đã thấy tội (nghiệp) cho những cơ quan đầu ngành trong việc xét và thẩm tra lý lịch ngoài chức năng. Trước mắt thì cái đội hình cho đội tuyển cũng đã xuôi được cái đầu. |
▪ Ông Riedl làm việc lại với VFF: Chọn Hàn Quốc thay vì tập huấn ở Áo (05/04/2006)
▪ Xem Champions League với chuyên gia UEFA cùng 8282 (05/04/2006)
▪ Nhà vô địch chặng (04/04/2006)
▪ HLV Riedl vẫn chờ Đặng Văn Thành (05/04/2006)
▪ Bệnh hình thức (05/04/2006)
▪ Tình yêu (03/04/2006)
▪ Chelsea bắt đầu run chân (03/04/2006)
▪ Vua áo đen Singapore đến Đức (03/04/2006)
▪ Kuznetsova lên ngôi sau 18 tháng (03/04/2006)
▪ Chuyện rất lạ về World Cup Người hùng một tay (03/04/2006)