Tổng Thư Ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn: Về lý trí, tôi vẫn chọn Brazil
TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn sẽ là một trong số ít người VN may mắn trong tháng 6 này; khi ông sẽ có khoảng nửa tháng được sống trong không khí sôi động của nước Đức mùa World Cup. Đặc biệt hơn, TTK Trần Quốc Tuấn sẽ là người giữ chuyên mục bình luận trên Tin chiều Lao Động World Cup 2006, trong đó có những bài viết nóng hổi từ nước Đức. Hôm qua, ông có những nhận định đầu tiên về kỳ World Cup này, bắt đầu từ các ứng viên vô địch... - Dự đoán đội vô địch bao giờ cũng khó khăn. Trái tim tôi hướng về đội tuyển Anh, tôi thích lối đá của họ: Cống hiến, nhiều bất ngờ và đậm chất phục vụ người xem, nhưng tất nhiên, chính vì vậy mà họ dễ bị bắt bài, khác hẳn với Đức hoặc Italia, từng trận áp đặt lối đá rất rõ ràng. Vì thế, từ rất lâu rồi Anh không thể vào sâu ở các kỳ World Cup, nên xét về lý trí, tôi vẫn chọn Brazil. Đức có lợi thế rất lớn của chủ nhà, nhưng tôi cho rằng họ đi đến bán kết là cùng. ĐT Đức chỉ có mỗi Ballack là đẳng cấp trong khi Brazil là một "trời sao". ´ Lợi thế đó của Brazil có thể là con dao hai lưỡi, khi các cầu thủ tranh nhau "toả sáng"? - Có thể, nhưng tôi nghĩ những ngôi sao đó đều đã xây dựng được thương hiệu rồi. Lấy ví dụ Ronaldinho, thương hiệu của anh ta chắc chắn sẽ thu hút đối phương và tạo cơ hội cho đồng đội khác ghi bàn. ´ Ronaldinho có phải là ngôi sao mà ông hy vọng sẽ toả sáng ở Đức mùa hè này? - Đúng thế. Đó là một cầu thủ đặc biệt, kỹ năng toàn diện, rất đa năng. Cái cách cầm bóng, chơi bóng của Ronaldinho toát lên một tình yêu bóng đá, sự ngẫu hứng, khác người và tinh thần máu lửa rất cao. Trong ĐT Brazil, Ronaldo có thể được đánh giá cao ở cương vị là tay săn bàn bẩm sinh, nhưng tôi vẫn thích Ronaldinho hơn. ´ Ông không đánh giá cao về tính hiệu quả của người Anh, nhưng ĐT Anh dưới thời HLV Eriksson đã có nhiều thay đổi đấy chứ? - Đúng. Nhưng với dàn cầu thủ trụ cột hầu hết chơi ở Premiership sự cống hiến, vô tư đã ăn vào máu của họ rồi, thật khó để ông Eriksson tạo sự chuyển biến tổng thể trong ít ngày tại World Cup. ´ ĐT nào có thể sẽ là một bất ngờ ở World Cup? - Tôi hy vọng Ukraina sẽ tạo hứng thú và là một nét mới trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup; một phần vì tôi đã từng học ở Liên Xô cũ (cười). Nhưng Ukraina chơi tập thể rất tốt, dưới sự dẫn dắt của "đầu tàu" Shevchenko. Nhiều người đặt hy vọng vào Hà Lan, nhưng tôi nghĩ là khó, vì họ không có một tiền vệ đặc sắc. Robben là mẫu cầu thủ ít gây đột biến. ´ Liệu có thể có một bất ngờ tương tự như Hy Lạp đã làm được ở EURO 2004, thưa ông? - Tôi nghĩ rất khó; đội bóng muốn đứng số 1 ở World Cup, phải dựa trên nền tảng con người và lịch sử nhất định. ´ Ông dự đoán đại diện nào của Châu AÁ sẽ có mặt ở vòng 2? - Tôi chờ đợi Iran, chứ không phải Hàn Quốc. Iran với sự tinh ranh, có lối đá khác người, hơn nữa họ có tới 6-7 cầu thủ trụ cột đang chơi ở Đức, quen khí hậu, thời tiết và môi trường bóng đá Đức. ´ Thời gian của ông ở World Cup này như thế nào? - Tôi sang Đức từ ngày 4.6 và sẽ ở lại đây ít nhất là đến 15.6; để dự hội nghị lần thứ 56 của FIFA tại đây. Chắc chắn tôi và các đại biểu sẽ được xem trận khai mạc World Cup. ´ Một chuyến đi như vậy với một TTK chắc chắn là dịp tốt để học hỏi. Vậy, bóng đá VN có thể học hỏi gì từ cách tổ chức một kỳ World Cup? - Chắc chắn là rất nhiều. Chẳng hạn như cách tổ chức chuyên nghiệp. Lấy ví dụ chuyện vé. Mỗi tấm vé của họ như một bản hợp đồng. Quyền, trách nhiệm của người xem được quy định rất rõ, thậm chí cả bảo hiểm cũng được cho vào vé luôn. Mọi người đến sân đều có cảm giác an toàn, hài lòng. Sự chăm sóc đối với khán giả, điều kiện phục vụ đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp là những điều chúng ta cần học tập. - Xin cảm ơn ông.
|
▪ Chuyện ông Riedl đi tiếp thị (24/05/2006)
▪ Chuyển động World Cup ngày 24.5 (24/05/2006)
▪ Tuyển Hà Lan: Rũ bỏ lời nguyền (24/05/2006)
▪ "Tiêu chuẩn Pháp" (23/05/2006)
▪ Còn hơn cả thủ tướng (23/05/2006)
▪ 45 phút của Vũ Như Thành (23/05/2006)
▪ 45 phút của Vũ Như Thành (23/05/2006)
▪ W.Rooney hoàn toàn bình phục khi World Cup khai diễn (23/05/2006)
▪ Mỹ kết thúc "tập chay" (23/05/2006)
▪ Kêu gọi HLV Lippi từ chức (23/05/2006)