Lượt đi, vòng knock-out đầu tiên UEFA Cup: Hiện tượng AS Roma Đội bóng mà HLV Capello của Juventus đang dẫn đầu Serie A cho là "đáng gờm" nhất hiện nay đã chứng minh lời nhận xét đó là xác đáng khi thắng 2-1 ngay trên sân Brugge rạng sáng 16.2; dù vắng đội trưởng Totti (chấn thương) và từ phút 27 chỉ còn 10 người.

| S.Perrotta (phải) ghi bàn giúp AS Roma thắng Brugge. | Sau khi tiền vệ trẻ De Rossi bị thẻ đỏ vì tội đánh cùi chỏ, AS Roma vẫn tự tin áp đặt thế trận và dẫn bàn trước vào cuối hiệp 1 (C.Panucci) rồi bị gỡ hoà song cuối cùng Perrotta vẫn dứt điểm cận thành đem về chiến thắng chung cuộc. Đây đã là trận thắng thứ 11 liên tiếp của AS Roma (10 trận trước là ở Serie A, giúp đội nhảy vọt lên hạng 5) - đội bóng khởi đầu mùa giải quá bết bát, khi đội hình còn có A.Cassano. Đội bóng Italia khác, Udinese với lợi thế sân nhà đã thắng 3-0 trước Lens (Pháp), nhờ sự có mặt của tân HLV Dominissini.
Tây Ban Nha đặc biệt có 2 đội cùng thành phố toàn thắng là Sevilla hạ Lokomotiv Moscow (Nga) 1-0 và Real Betis đánh bại AZ Alkmaar (Hà Lan) 2-0; nhưng CLB thứ 3 - Espanyol thì chịu thất thủ 1-2 trên sân Schalke 04 (Đức). Đáng khích lệ là Romania cùng sánh ngang hàng 2 đội thắng trong lượt đấu này, đều trên sân khách với Rapis Bucharest vượt qua Hertha Berlin (Đức bị đuổi 2 cầu thủ) 1-0 và Steaua Bucharest hạ gục Heerenveen (Hà Lan) 3-1. Ngược lại, Pháp ngoài Lens còn thêm Monaco thất thủ 0-1 trên sân Basel (Thụy Sĩ) và Lille tuy thắng Shakhtar Donetsk (Ukraina) 3-2 song chưa bảo đảm trận lượt về sân khách vì chỉ trong 2 phút cuối để bị gỡ 2 bàn. Trong khi đó, Strasbourg thắng Litex Lovech (Bulgaria) 2-0 là có triển vọng đi tiếp, tương tự là Marseille khi hoà 0-0 trên sân Bolton (Anh). Đáng chú ý đội khá mạnh Rosenborg (Na Uy) tiếp tục xuống dốc, khi thua Zenith St Petersburg (Nga) 0-2. Văn Huy |