VFF: Những điều trông thấy... Bài 2: Vỏ bọc đoàn kết đã "nứt"? Công Minh
"Ông phó có như không" Hằng ngày, người ta thấy ông Lê Thế Thọ - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn - lầm lũi đến nhiệm sở. Căn phòng toạ lạc trên tầng 4, trụ sở VFF (nơi ông Thọ làm việc) luôn khép hờ. Không mấy ai lại qua. Giới thạo tin biết rằng, ông Thọ bị loại ra khỏi những vấn đề quan trọng. Người duy nhất biết chuyên môn bóng đá (không hẳn đã làm tốt) ở VFF giờ không cùng chung chiến tuyến. Không ít phiên họp quan trọng của VFF không có sự hiện diện của ông, với những lý do khác nhau được đưa ra. Ngoài ra, phải kể đến mâu thuẫn trong việc tìm kiếm trưởng đoàn bóng đá nam tại SEA Games 23. Theo nguyên tắc từ trước, ông Thọ sẽ là người đứng đầu. Thế nhưng, thường trực lại phân công ông này phụ trách chung cả hai đội tuyển (danh thì to, nhưng thật chất không có chút quyền lực nào). Ngược lại, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lại mời "bầu" Đức của HAGL làm trưởng đoàn. Tiếp theo là chuyện ông Khôi đề nghị thành lập "bồi thẩm đoàn" chống tiêu cực, nhưng bị ông Thọ phản ứng gay gắt và cuối cùng phải huỷ bỏ... Mâu thuẫn nội bộ tại VFF không chỉ xảy ra giữa chủ tịch - phó chủ tịch, các phó chủ tịch với nhau, giữa phó chủ tịch chuyên môn với cấp điều hành mà còn âm ỉ "cháy" giữa 3 phó TTK: Dương Nghiệp Khôi - Đỗ Văn Ninh - Nguyên Hạnh. Dù mỗi người một mảng việc, nhưng họ lại không có sự hợp tác, phối hợp và luôn ở trong tình trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng". |
▪ Đã có phương án thay ông Nguyễn Thành Vinh (08/10/2005)
▪ Giải bóng đá U-21 2005: Thể Công không đòi được nợ (08/10/2005)
▪ Hỏi... (07/10/2005)
▪ Hỏi... (07/10/2005)
▪ Triệu tập trọng tài FIFA Vũ Trọng Chiến (07/10/2005)
▪ "Hạn" trọng tài lan đến Tây Ban Nha (07/10/2005)
▪ Bài 1: Bi hài tổng kết giải (07/10/2005)
▪ Đội chơi hay hơn đã... thua (07/10/2005)
▪ Khai mạc Đại hội TDTT thủ đô lần thứ VI (07/10/2005)
▪ Konica Minolta sẽ không tài trợ cho Tiền Giang? (08/10/2005)