Vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh: Trận đấu lớn của Rooney
Các Website khác - 15/08/2005
Vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh:
Trận đấu lớn của Rooney

Everton - Manchester United, trận đấu sớm nhất Giải Ngoại hạng Anh, trận đấu để lại quá nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho một mùa bóng mới, được coi là hấp dẫn nhất hành tinh (đối với phần đông khán giả Việt Nam). Vượt qua những áp lực, Wayne Rooney - đứa con trưởng thành từ Everton - đã có trận đấu tuyệt vời...

W.Rooney có trận đấu lớn trong
ngày khai diễn giải ngoại hạng.

Bắt đầu là cú sút phạt nguy hiểm của Ruud van Nistelrooy ở ngay phút thứ 3, tiếp theo là pha đánh đầu cận thành của Tim Cahill (phút 21, bị Van der Sar đẩy ra), tiếp đến là cú sút đập người hậu vệ Silvestre vọt xà của M.Bent (phút 34)... Nhưng nhân vật chính lại là một người từng sinh ra, lớn lên ở vùng Merseyside, tập đá bóng và trưởng thành ở sân Goodison Park: "Thần đồng" Wayne Rooney. Tối 13.8, Rooney vẫn chịu sức ép khủng khiếp khi trở về đối đầu với đội bóng cũ. Mỗi khi anh chạm bóng, những tiếng la ó lại inh ỏi vang lên trên khắp khán đài có 38.610 người. Rồi những cái chỉ tay, những ánh nhìn thiếu thiện cảm, những lời lẽ thô tục... Nhưng Rooney đã vượt qua tất cả. Anh đã có một trận đấu lớn. Những pha đi bóng như làm xiếc, phạm vi hoạt động vô cùng rộng, những đường chuyền cực lợi hại... Phút 43, Rooney có bóng ngay trước vạch 16m50, anh bình tĩnh chuyền sệt để J.O¿Shea băng xuống căng ngang và Van Nistelrooy đệm bóng tung nóc lưới N.Martyn. Tỉ số là 1-0. Bàn thắng đầu tiên của Giải Ngoại hạng mùa này.

Khi hiệp hai vừa qua nhịp giao bóng, hậu vệ J.Yobo thản nhiên chuyền ngang ngay sát vạch 5m50 để... Rooney băng xuống, thoải mái nhận bóng và dễ dàng nhân đôi cách biệt. Đó mới chỉ là giây thứ 27. Trận thắng 2-0 cùng sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng của Rooney, sự hồi sinh của Nistelrooy, sự chắc chắn của Van der Sar... dự báo rằng M.U năm nay rất "xương". Cũng trận đấu nhiều
cảm xúc ấy, có một người bị M.U bỏ rơi đã nhiệt thành chống lại đồng đội cũ, chống lại anh trai mình; nhưng đã không tạo ra dấu ấn đậm nét. Dẫu sao thì về với Everton, P.Neville cũng có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Hoặc là anh sẽ trưởng thành, kể từ tuổi 28; hoặc là anh sẽ chôn vùi sự nghiệp, những danh hiệu cùng với đội bóng nhỏ, chỉ có thể gây bất ngờ một mùa này (!?).

Cũng ở loạt trận đầu tiên, tân binh West Ham đã gây ấn tượng mạnh khi lội ngược dòng thành công trước Blackburn Rovers. Tiền đạo già nhất giải, T.Sheringham (39 tuổi) san bằng cách biệt ở phút đầu tiên của hiệp 2 (A.Todd mở tỉ số cho Blackburn ở phút 18), tiếp đó N.Reo - Coker và M.Etherington ghi thêm 2 bàn vào các phút 62 và 80 giúp West Ham thắng thuyết phục. Tân binh khác, Sunderland đã khởi đầu tệ hại khi để thua 1-3 trước Charlton, ngay trên sân nhà. Trong khi đó, ứng cử viên nặng ký, ĐKVĐ Champions League, Liverpool không thể ghi nổi một bàn, dù chủ nhà Middlesbrough chỉ còn chơi với 10 người từ phút 74. Các kết quả khác: Portsmouth - Tottenham: 02, Aston Villa - Bolton: 2-2, Fulham - Birmingham: 0-0, Manchester City - West Bromwich: 0-0. Dũng Minh

Tại Đức, ĐKVĐ Bayern Munich có trận thắng đậm 5-2 trên sân của Bayer Leverkusen. Tiền đạo người Hà Lan R.Makaay lập
hattrick ở các phút 11, 57 và 60; hai bàn còn lại do đội trưởng M.Ballack và tiền đạo người Iran A.Karimi ghi ở các phút 3 và 35. Tiền đạo H.Altintop cũng lập hattrick (các phút 3, 58, 81) giúp Kaiserslautern đè bẹp tân binh Duisburg 5-3. Trận derby vùng Ruhr, á quân Schalke lội ngược dòng thành công, thắng 2-1 trước chủ nhà Borussia Dortmund, với cả hai bàn của tân binh K.Kuranyi (phút 23, 58)...
Tại Pháp, sau vòng đấu thứ ba, chỉ còn PSG toàn thắng (ĐKVĐ Lyon rạng sáng nay mới làm khách trên sân của Marseille) khi tiền đạo Pauleta ghi cả 2 bàn (43, 62), giúp PSG thắng Toulouse 2-0 trên sân nhà.