Vừa đá bằng chân, vừa đá bằng... tai !
Các Website khác - 11/08/2005

Lịch thi đấu chiều nay, 11-8: TMNCSG – MHP, BD – LG.HN.ACB, HPHN – HAGL, ĐN – GĐTLA, P.SLNA – DĐT và SĐNĐ – HLBĐ (VTV3 dự kiến truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ)

Sau gần 7 tháng tranh tài, V-League 2005 sẽ chính thức khép lại sau loạt trận vào chiều nay, 11-8. Một trong những điểm thú vị nhất của mùa giải năm 2005 là cho đến trước vòng đấu cuối cùng, có tới phân nửa số đội tham dự giải (6 đội) bị đe dọa xuống hạng.

Tất bật cho cuộc “đào thoát”

Trước giờ G của cuộc chiến trốn suất play-off với Tôn Hoa Sen Cần Thơ, cả 6 đội LG Hà Nội ACB (LG.HN.ACB), Mitsustar Hải Phòng (MHP), Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMNCSG), Sông Đà Nam Định (SĐNĐ), Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) và Hòa Phát Hà Nội (HPHN) đều có những bước chuẩn bị kỹ càng và ráo riết. TMNCSG (24 điểm) ém quân tận Vũng Tàu để các cầu thủ có thể tập trung cho cuộc quyết đấu với MHP (27 điểm). TMNCSG gặp ít nhiều bất lợi do vắng Chí Thắng và Hữu Đức (treo giò) trong khi đối thủ của họ – đội MHP - đã bay vào TPHCM từ tối 8-8 và hăng say tập luyện tại Trung tâm TDTT Công an TPHCM. HLV Đinh Thế Nam cho biết toàn đội MHP hiện không gặp sứt mẻ về lực lượng, có tâm lý thoải mái và sẽ quyết tâm tìm ít nhất 1 điểm trước TMNCSG để chắc suất trụ hạng. LG.HN.ACB (24 điểm) cũng chọn Trung tâm TDTT Công an TPHCM làm nơi trú quân và tập luyện trước khi đến sân Gò Đậu vào hôm nay gặp Bình Dương (BD). Một trong những khó khăn mà LG.HN.ACB phải đối mặt là vắng 2 trụ cột Anh Dũng và Roberto.

Hai trụ cột Văn Hiển và Thanh Phương phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt cũng là một mối lo cho HLBĐ (24 điểm), đội vừa phải trải qua một hành trình vất vả để đến Nam Định. Đối thủ của họ, SĐNĐ (27 điểm), cũng gặp khó khăn do vắng Trung Kiên (chấn thương) lại mất thêm Thế Hiếu, Ngọc Linh vì án treo giò. Tại sân Hàng Đẫy, việc vắng Quang Long và Francisco không là một mất mát lớn cho HPHN bởi hiện tại, đội này đang thể hiện quyết tâm cao trong khi đối thủ của họ – đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - đã hết mục tiêu phấn đấu tại V-League và dành sức cho sân chơi Cúp Quốc gia vào cuối tuần này.

Ai nguy nhất ?

Do tính chất căng thẳng và quyết liệt đến phút cuối, chiều nay, nhiều đội bóng phải vừa đá vừa phải... nghe ngóng diễn biến cùng lúc trên các sân khác qua sóng điện thoại di động. Trên các sân Gò Đậu, Thiên Trường, Thống Nhất... cảnh vừa đá vừa “nối mạng” ấy hẳn sẽ diễn ra rất nhộn nhịp.

Trong cuộc đua khốc liệt vào chiều nay, chúng tôi nhận định HLBĐ (24 điểm) đang gặp nguy nhất, bởi họ sẽ khó thắng SĐNĐ trên sân Thiên Trường. Dù được 27 điểm nhưng chủ nhà SĐNĐ sẽ không dám “buông” vì họ có thể sẽ phải trả giá đắt nếu để thua (khi phải xét kết quả đối đầu trực tiếp trong trường hợp cả 5 đội cùng được 27 điểm). Hơn thế nữa, áp lực từ khán giả Nam Định và kể cả việc bị... cả nước giám sát (VTV3 truyền hình trực tiếp) cũng sẽ là một lý do buộc SĐNĐ đá hết mình. Tương tự, LG.HN.ACB cũng sẽ lâm nguy nếu chủ nhà BD, vốn vẫn còn hy vọng giành suất á quân từ Đà Nẵng (ĐN), căng hết sức ra đá. Riêng TMNCSG được quyền thi đấu trên sân nhà nên cơ may vẫn cao hơn, chưa nói đến khả năng TMNCSG chỉ cần thắng MHP với 1 bàn cách biệt là đủ để cả hai đều trụ hạng (vì trong trường hợp có 5 đội cùng được 27 điểm, TMNCSG và MHP cũng sẽ thoát nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với SĐNĐ).

Bảng xếp hạng trước vòng 22

1. GĐTLA (41 điểm); 2. ĐN (37 điểm); 3. BD (35 điểm); 4. HAGL (29 điểm); 5. P.SLNA (28 điểm); 6. SĐNĐ (27 điểm); 7. MHP (27 điểm); 8. HPHN (25 điểm); 9. LG.HN.ACB (24 điểm); 10. HLBĐ (24 điểm); 11. TMNCSG (24 điểm); 12. DĐT (15 điểm).

Thọ Trung - An Mỹ