World Cup: Tuyển Thụy Sĩ thoát chết ở Istanbul
Các Website khác - 18/11/2005
Xác định 5 đội cuối cùng dự World Cup:
Tuyển Thụy Sĩ thoát chết ở Istanbul

Rạng sáng 17.11, kết thúc lượt về loạt trận tranh vé vớt, không có bất ngờ động trời nào xảy ra khi 5 chiếc vé cuối cùng được trao cho Tây Ban Nha, Czech, Thụy Sĩ, Australia và Trinidad & Tobago. Điều gợn lên chính là sự quá khích của cả cầu thủ lẫn CĐV Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain khi đội bóng "chết" trước cửa thiên đường...

Các cầu thủ Thụy Sĩ chạy trốn vào
đường hầm, dưới sự bảo vệ
của cảnh sát.
Khi trọng tài người Bỉ, F.De Bleeckere thổi còi kết thúc trận đấu, cả đội Thụy Sĩ nhanh chóng chạy vụt vào đường hầm. Không ăn mừng, không vẫy tay chào khán giả. Đơn giản bởi khắp 4 khán đài "chảo lửa" Sukru Saracoglu, Istanbul là những cái đầu bốc hoả, họ điên cuồng ném đủ những gì có thể xuống SVĐ. Ngay cả các cầu thủ, trợ lý HLV đội chủ nhà cũng lao vào gây gổ với những người thắng cuộc khiến cầu thủ dự bị Thụy Sĩ, S.Grichting phải nhập viện.

Trở lại với trận đấu, ngay giây thứ 20, trung vệ kỳ cựu Alpay Ozalan để bóng chạm tay trong vòng cấm và tiền đạo Alex Frei ghi bàn từ chấm 11m. Những tưởng, việc ghi tới 4 bàn vào lưới Thụy Sĩ là không tưởng và trận đấu sẽ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng hai bàn thắng, đều bằng đầu của tiền đạo đang khoác áo Fenerbahce, Tuncay Sanli đã nhen nhóm hy vọng cho các cầu thủ nhà. Mới chỉ phút 52, Necati Ates đã nâng tỉ số lên 3-1.

Trong gần 40 phút còn lại, tưởng như việc ghi thêm 1 bàn với các cầu thủ nhà là điều dễ dàng. Nhưng "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" đã lạc nhịp, câu chuyện cổ đã không tái hiện khi vào phút 84, M.Streller đã vượt qua cả thủ môn đưa bóng vào lưới trống. Cuộc rượt đuổi nghẹt thở của Thổ Nhĩ Kỳ không có hậu. Tổng tỉ số 2 lượt là 4-4, nhưng với luật bàn thắng sân khách, Thụy Sĩ đã lại góp mặt ở World Cup, sau 12 năm vắng mặt. Quá đau buồn, HLV Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Terim đổ lỗi rằng trọng tài ở cả 2 lượt trận đã mắc những sai lầm ngu xuẩn, khiến đội của ông bị loại.

Cũng đổ vấy cho trọng tài là đội thua cuộc Bahrain. Cuối trận, Hussain Ali cướp bóng khi thủ môn Kelvin Jack vừa tung lên định đá, đưa bóng vào lưới và đòi công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, tỉ số được giữ nguyên, thắng chung cuộc 2-1, Trinidad & Tobago - quốc gia chỉ có 1,1 triệu dân - lần đầu được dự World Cup.

Các trận còn lại, đúng như Lao Động dự đoán, cả Tây Ban Nha và Czech đều nhẹ nhàng giành quyền đến Đức. Trong khi đó, Australia thắng Uruguay sau loạt sút 11m (xem Lao Động, số ra ngày 17.11) là đội giành vé play - off sớm nhất. Nguyễn Tri Thức