Chơi đồ trang sức kim cương, ruby, ngọc lục bảo chẳng phải khó tìm nhưng bạn đã bao giờ biết những người chỉ thích dùng trang sức là những viên đá có cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm được lấy lên từ những hầm mộ cổ. Có đấy!
Không sợ đeo trang sức của những người quá cố
Quá yêu thích những viên đá đẹp tuyệt mỹ với những sắc màu độc đáo được mài khắc tinh vi, chị Nhung lập tức bị hút hồn. Không cần biết đó là đá cổ hay không chị vẫn cứ mua, chỉ thấy đẹp là thích. Không sợ những món đồ trang sức cổ được chôn cùng người quá cố cách đây vài trăm, vài ngàn năm, niềm đam mê đã khiến chị thực sự bị hút theo những viên đá cổ. "Tôi không phải là người duy tâm và chỉ coi những món đồ cổ ấy chỉ là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi còn đeo những món đồ cổ từng chôn với người quá cố nếu xui hay không thì chỉ là do quan niệm. Thích thì chơi, vậy thôi".
Nhưng kệ, chỉ cần chị hiểu giá trị của những viên đá bé nhỏ kia là đủ". Cũng vì biết được giá trị trang sức đá nên trong giới nghệ sĩ HN chị Nhung gần như là người đầu tiên tạo nên trào lưu chơi trang sức đá cổ cách đây ngót nghét 10 năm. Sau này khi nhiều người thích chơi trang sức đá thì tiếc là không còn nữa, chỉ toàn đá Trung Quốc mới được design theo lối cổ với giá cũng không mềm chút nào. "Thích lắm, muốn tìm mua lắm nhưng không có mà mua. Đồ cổ của mình quá ít. Trước đây nhiều thì không có điều kiện mua, giờ có chút dư giả về kinh tế, muốn tìm mua thì lại không còn nữa". Người phụ nữ tên Nhung này thích ngắm những viên đá, sỏi nhiều vân, nhiều hình thù từ nhỏ. Cần mẫn nhặt lại những viên đá, viên sỏi thật đẹp cất vào hộp và còn lưu giữ đến bây giờ. Cứ thế niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng.
Người sở hữu hàng trăm viên đá vô giá
|
Không chỉ sưu tầm đồ trang sức Hán cổ, chị Nhung còn sở hữu rất nhiều đá quý có tuổi thọ dài của dân tộc Chăm và những dân tộc vùng Tây Bắc. Chị Nhung tự nhận mình không phải dân chơi, chỉ là người thích sưu tầm đá trang sức để làm đẹp cho mình nhưng lại sở hữu tới hàng trăm viên đá quý ai cũng thèm thuồng. Mua được đá quý rồi, chị Nhung tự xâu chúng lại với nhau thành những sợi dây chuyền đủ màu sắc theo ý thích riêng và coi đó là một cái thú dù, có khi xâu rồi để đấy, không đeo tới. Ba màu đá chị thích nhất là đỏ, đen và xanh dương, đây cũng là ba màu đẹp nhất trong trang sức đá Hán. Nhiều khi đeo trang sức đá cổ ra đường chị Nhung bị coi là kẻ lập dị, nhưng kệ, cần gì quan tâm đến lời nói của thiên hạ. "Màu thiên nhiên của đá rất khó tìm, bây giờ không còn tìm thấy nhiều viên đá cổ đẹp nữa".
Bài, ảnh: Bích Hạnh
▪ Giorgio Armani định hướng thời trang nam hè 2006 (10/07/2005)
▪ “Cô gái mê tiệc” sẽ từ bỏ cuộc chơi? (10/07/2005)
▪ Ảnh áo cưới của Katie Holmes xuất hiện trên báo (09/07/2005)
▪ Trần Lập nói về thời trang rock (09/07/2005)
▪ Tìm một phong cách Âu ở Serenade (09/07/2005)
▪ Ashton Kutcher: Gã bồi bàn biến thành ngôi sao! (10/07/2005)
▪ Phô cái 'tôi' bằng điện thoại di động cao cấp (01/08/2005)
▪ Túi xách mùa thu (30/07/2005)
▪ Thanh Hằng vào top 15 Hoa hậu Liên lục địa 2005 (29/07/2005)
▪ Angelina Jolie mặc đẹp nhất giới ‘sao’ Latin (29/07/2005)