"Trói buộc" - trào lưu mới của thời trang nữ Thời trang như ánh lửa, có khi tỏ khi mờ. Ngày nay, để có thể "định hướng" người khác, người mẫu nữ trông phải có vẻ ngoài thanh nhã, chải chuốt, và "chật chội" đến mức "dồn nén". Năm nay là năm của loại thời trang nữ tạo cho người mặc dáng vẻ quý phái, gọn ghẽ bó sát thân hình, và đặc biệt thích hợp với những người... không gầy lắm. Từ phục trang có tên gọi "Iron Lady" (gợi nhớ đến người đàn bà thép Margaret Thatcher) tới "First Lady" (gợi tới trang phục đơn sắc giản dị của Jakie O, biệt hiệu Yo Yo - cô người mẫu xuất hiện nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng Australia), đến phong cách "Lady of the Manor", với những chiếc áo jacket may bằng vải len dệt sần mặt hoặc những chiếc áo len màu xám ngọc trai, dáng vẻ của những người mẫu hiện nay là thanh nhã dễ thương, trau chuốt, và có vẻ chật chội, dồn nén! Vâng, điều cốt yếu chính là chật chội, dồn nén. Những chiếc áo jacket bó sát, kín đáo, có tác dụng nâng ngực. Nơ và dải viền đăngten bao quanh cổ. Trong mảng thời trang cao cấp của Channel, gần đây nhà tạo mẫu lừng danh Karl Lagerfeld đã trình làng một "bữa tiệc" toàn trang phục mà cúc áo, nút buộc được thay bằng... các dải băng màu hồng. Nhà tạo mẫu Christian Lacroix thì đưa ra loại áo dài lễ hội bằng lụa nâu sẫm đan chéo với những dải tuyn màu đen. Vậy là, các nhà tạo mẫu đang hướng chị em dùng thứ trang phục "trói buộc". Trên tạp chí Vogue tháng trước, nổi bật lên lời bình "hiện thời, không có ý tưởng về trang phục nào lại mạnh mẽ hơn ý tưởng "dồn nén" này", tiếp theo là các trang đầy ắp ảnh của cô người mẫu Nga Natalia Vodianova trình diễn váy dạ hội mang tinh thần khắc kỷ nhất của thời đại Nữ hoàng Victoria trị vì cuối thế kỷ 19. Loại váy dạ hội năm nay đã bó sát hơn, ít "khoảng xẻ", khiến người ta nhớ tới loại trang phục cho nữ giới phổ biến trong thời gian dài ở Châu Âu vài ba thế kỷ trước - loại trang phục khiến nhiều phụ nữ quý phái thời xưa bị... ngất vì cản trở máu tuần hoàn! Phám phá chất sexy kiểu này liệu là ý tưởng nghiêm túc đến đâu? Nhưng rõ ràng là ngay cả các tạp chí thời trang cũng đã chuyển gam. Cây bút người Anh chuyên viết về thời trang Jess Cartner-Morley nói: "Tôi cho rằng bất cứ ai muốn đều có thể mặc những mẫu mốt đó...". Cái vẻ nữ tính của các mẫu thời trang mới có vẻ phủ định chất sexy, kỳ thực ẩn chứa chất "nổi loạn". Có lẽ chị em thời nay nên trông giống như các thủ thư với kiểu thời trang gọn ghẽ tới mức dồn nén này! Đỗ Tâm (Theo Newsweek) |
▪ Giorgio Armani định hướng thời trang nam hè 2006 (10/07/2005)
▪ “Cô gái mê tiệc” sẽ từ bỏ cuộc chơi? (10/07/2005)
▪ Ảnh áo cưới của Katie Holmes xuất hiện trên báo (09/07/2005)
▪ Trần Lập nói về thời trang rock (09/07/2005)
▪ Tìm một phong cách Âu ở Serenade (09/07/2005)
▪ Ashton Kutcher: Gã bồi bàn biến thành ngôi sao! (10/07/2005)
▪ 10 điều cần tránh trong cách ăn mặc (15/10/2005)
▪ Trưng bày 120 ảnh thời trang của Pierre Cardin (14/10/2005)
▪ Sĩ Hoàng, Thanh Phương thiết kế trang phục cho 'U6! & U7!' (12/10/2005)
▪ Biết mặc (12/10/2005)