Lênh đênh trên tàu cao tốc
Các Website khác - 20/01/2009

Từ Cần Thơ đi TP.HCM và ngược lại, để trải nghiệm sông nước thì không có gì thú vị hơn là bắt tàu thủy cao tốc. Con tàu không chạy ra biển (vốn chẳng có gì nhiều để ngắm nhìn) mà lại đưa khách đi zích zắc qua các con sông - lúc êm đềm mát rượi, lúc nhộn nhịp trên bến dưới thuyền.

6 tỉnh thành Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, TP.HCM trôi qua mắt du khách trong khoảng 4-5 giờ.

Mỗi ngày có hai chuyến tàu ngược xuôi từ bến Bạch Đằng (TP.HCM) đi bến Ninh Kiều (Cần Thơ) và ngược lại. Khách có thể ngồi trong khoang nhìn ngắm trời mây qua ô cửa nhỏ, hay lên boong để tầm mắt được trải rộng.

Miền Tây và miền Đông có những cây cầu hùng vĩ nhưng cũng có nhiều bến thuyền buồn hiu hắt; đi qua những phố chợ sầm uất là những căn nhà lẻ loi nghèo khó bên sông… Tất cả là những trải nghiệm ghi đậm dấu ấn trong lòng người.

Một ngôi nhà lá ở Vĩnh Long bị nước sông "liếm" vào đến tận thềm
Lò gạch bốc khói đen ngòm ở Vĩnh Long
Ghe chở cây cảnh về TP.HCM bán tết
Du khách có thể nhìn toàn cảnh cầu Rạch Miễu
Những "đôi mắt" của sông (Tiền Giang)
Bờ sông nào đây? Thật ra là một sà lan trông như sắp chìm đến nơi vì chở đầy cát
Hoàng hôn trên sông Sài Gòn
Về đến trung tâm TP.HCM

Theo Tuoi Tre Online