Portofino nhìn từ Castello Brown. |
Portofino vốn chỉ là một làng chài nhỏ bên Bờ biển Liguria, nhưng nó nổi tiếng khắp thế giới với vẻ đẹp và vị trí địa lý hiếm có của nó cộng với sự có mặt của nhiều người nổi tiếng.
Những ngôi nhà nhiều màu sắc. |
Từ Guy de Maupassant đến Madonna, từ Hoàng đế Wilhelm II tới Silvio Berlusconi và những tên tuổi lẫy lừng của làng điện ảnh một thời như Humphrey Bogart, Sophia Loren, Clark Gable, Grace Kelly, Elizabeth Taylor hay những minh tinh Hollywood ngày nay như Robert De Niro, Julia Roberts, Tom Cruise cũng đã từng đặt chân tới làng chài bé nhỏ này.
Chúng tôi đến Portofino từ San Remo vào một ngày đầu hè, Sau khi vượt qua không biết bao nhiêu đường hầm xuyên núi, phà cao tốc từ Rapallo. Từ xa giữa mênh mông sóng nước, Portofino dập dềnh trước mắt.
Nhà sặc sỡ và núi xanh thẳm. |
Portofino nằm trong vịnh tự nhiên được bao bọc xung quanh bởi núi cao với cây xanh và những ngôi nhà màu sắc thật hài hòa.
Chuyện kể rằng, khi xưa lúc mà cả vùng đất này còn nằm trong tay những người thợ đánh cá, họ còn nghèo khó nên những ngôi nhà cũng chỉ toàn một màu trắng. Dần dần khi khấm khá hơn, họ sơn nhà bằng những màu yêu thích để sau mỗi chuyến lênh đên hàng tháng trời trên biển, họ có thể nhận ngay ra ngôi nhà của mình.
Dù chỉ là những thợ đánh cá thôi nhưng óc thẩm mỹ của họ thật tuyệt vời - cả một dãy nhà nhiều màu tạo nên một bức tranh hài hòa và hoàn hảo. Đáng tiếc trong mấy thập kỷ gần đây, khi du lịch phát triển, những người thợ đánh cá đã phải rời nơi này, thay vào đó là giới thượng lưu đến từ khắp thế giới. Vì lẽ đó mà vẻ đẹp của những ngôi nhà ấy đã có ít nhiều phai nhạt đi.
Castello Brown nhìn từ cảng. |
Trên những ngõ nhỏ uốn lượn đẹp như tranh là những cửa hàng bán đồ cao cấp như Gucci, Prada hay đồ lưu niệm là các bức tranh sơn dầu hay tranh sứ vẽ cảnh Portofino, du khách có thể bỏ hàng giờ để ngắm nghía hay mua một vài món quà lưu niệm về một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi mọi bề.
Castello Brown. |
Montague Yeats Brown, tổng lãnh sự người Anh ở Genua, đã phát hiện ra làng chài nhỏ bé và xinh đẹp này vào năm 1870. Hiện nay du khách vẫn có thể đến thăm lâu đài nổi tiếng mang tên ông, Castello Brown, tọa lạc trên đỉnh núi ngay sát biển.
Lâu đài này được xây dựng đã lâu, Mr. Brown mua và cho trùng tu lại vào thế kỷ 19 cũng như cho trồng hai cây thông mà du khách có thể nhận ra ngay từ ở dưới cảng. Cảnh vật ở đây thật yên tĩnh, xung quanh là rừng cây tỏa bóng mát, vườn cây hoa nở bốn mùa, phía sau là biển xanh ngắt, toàn cảnh làng chài và cảng nằm ngay dưới chân.
Nếu có thời gian, từ Portofino, du khách có thể đi tàu tới thăm Santa Margherita Liguria hay Cinque Terre. Đây cũng là những điểm rất đáng đến trên bờ biển Riviera della Liguria, đặc biệt nếu được đón hoàng hôn ở Santa Margherita Liguria thì còn gì hơn nữa.
Một ngôi nhà chênh vênh bên biển. |
Du khách trên phố nhỏ. |
Khách sạn ở Portofino. |
Nhà thờ San Giorgio. |
Theo 24H.com
▪ Mùa lễ hội ở Kyoto (07/01/2009)
▪ Rừng Cúc Phương (07/01/2009)
▪ Annecy - Venise của nước Pháp (06/01/2009)
▪ Kỳ vĩ Rocky Mountain (06/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Huyền ảo phố phường ở Phoenix (06/01/2009)
▪ Tìm bình yên ở Maui (06/01/2009)
▪ Ấn tượng Nuremberg (03/01/2009)
▪ Du lịch đầu xuân ở Côn Minh (02/01/2009)
▪ Thiên đường Molokai (31/12/2008)
▪ Vịnh Vân Phong đẹp hoang sơ (30/12/2008)