Không khí Tết về cùng với cái rét lạnh bủa vây quanh các triền núi và sương giăng trắng trên những thửa ruộng bậc thang cuối năm heo hắt. Chợ phiên họp ngày chủ nhật ở thị trấn Hoàng Su Phì hôm nay bỗng dưng trở nên tấp nập. Tết đã cận kề. Những ngày giáp Tết là những ngày mua bán, sắm sửa náo nhiệt nhất trong năm ở Hoàng Su Phì.
Từ khắp các bản làng xa xôi nơi những vườn hoa cải ươm vàng trong sương lạnh, những người dân tộc Mông, dân tộc Dao… đổ về thị trấn Hoàng Su Phì với những dự định riêng cho Tết này.
Ai có gì bán nấy. Hầu hết đều là “của nhà trồng được”. Người ngồi từ sáng sớm để bán một con lợn. Người dắt một con dê đi từ đầu chợ tới cuối chợ chào hàng. Người bán một con vịt, một con gà. Ai cũng muốn bán được hàng cho nhanh để có tiền sắm Tết. Người phụ nữ bán lá dong lo lắng bên gánh hàng nhắc chuyện cần phải mua một con gà mái, người phụ nữ bán chỉ thêu muốn mua một cái váy hoa mới, người đàn ông bán dê lại được vợ dặn mua một ít măng khô…
▪ Phiêu bồng Suối Mơ (13/01/2009)
▪ Đào Tết rực rỡ khoe sắc (13/01/2009)
▪ Lên Sa Pa "săn" đào cổ thụ (13/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Lễ hội hoa Tulip tại Hà Lan, 7 sắc cầu vồng (12/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Huyền ảo đêm Las Vegas (12/01/2009)
▪ Châu Đốc những ngày rực rỡ (10/01/2009)
▪ Rực rỡ miền đất Rajasthan (10/01/2009)
▪ Khám phá rừng tràm Trà Sư (09/01/2009)
▪ Phonsavan "bay trên dã quỳ vàng" (09/01/2009)
▪ Thăm Trung Quốc ngày đầu năm (09/01/2009)