Hàng độc và nhiều đến độ khiến người xem cảm thấy choáng! Ông chủ khề khà nhưng thận trọng bưng ra từng món và bảo, cần phải có một căn phòng trên 300 m2 mới đủ chỗ cho chúng. Ngay cả người thân cận nhất như bà chủ vẫn không đủ thời gian và kiên nhẫn để phám phá hết giá trị của từng bảo vật
Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm ông chủ kho báu có một không hai này. Dù lý do rất thuyết phục nhưng ông chủ vẫn hơi... chảnh: Lúc thì ông bảo bận công việc, khi thì bận chuyện riêng và rồi còn bận... nhậu nữa! Cho đến một ngày thứ bảy, ông chủ động gọi cho tôi và khoe rằng mình vừa kiếm được một món độc! Sợ ông đổi ý, tôi phóng xe đi liền. Dọc đường tôi vẫn cứ hoài nghi, chắc hẳn ông ta quan trọng hóa vấn đề chứ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đến nơi, nhìn những bảo vật chuẩn bị mang ra đãi khách và cách dẫn chuyện độc đáo của ông, tôi buột miệng nói: Quả là một tay chơi độc đáo!
Bộ sưu tập tiền có một không hai
Cho đến bây giờ, ông đã có trong tay 5.000 tờ tiền mệnh giá khác nhau của đủ các nước trên thế giới. Tiền giấy có mặt 187 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiền kim loại của hơn 100 quốc gia. Tất cả đều rất quý giá vì đây là những tờ mệnh giá mẫu có nguồn gốc xuất xứ thăng trầm theo lịch sử của các nước từ thế kỷ 18 đến nay. Ông nói vanh vách nguồn gốc ra đời, tình tình chính trị của từng loại mệnh giá như một máy tính đã cài sẵn chương trình. Này nhé, tờ có mệnh giá 2 USD in năm 1862 – lúc này Mỹ đang nội chiến Nam - Bắc; tờ có mệnh giá 100 VNĐ in hình con trâu xanh phát hành năm 1945 - lúc này chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành mệnh giá lớn như vậy để thu mua thóc gạo, thực phẩm, trâu bò...
Có những tờ tiền rất quý hiếm, ông phải đầu tư khá lớn tài chính mới tậu được. Như tờ tiền gốc của Singapore có mệnh giá 10.000 đô, ông mua 1.000 USD; tờ tiền gốc của Việt Nam có mệnh giá 20 đồng (phát hành năm 1969) ông mua 900 USD..., có những đồng tiền của Pháp phát hành đầu thế kỷ 18 ông mua đến vài ngàn USD.
Đối với người chơi, cái gì lạ, cổ, hiếm thì càng quý. Tiền của những nước xảy ra nội chiến, tiền của chế độ cũ, chế độ mới - theo ông - đó là những dấu ấn lịch sử quan trọng. Ông đã kiếm được những tờ tiền của Pathet Lào (lưu hành trong vùng chiếm đóng được), rồi những tờ tiền chưa cắt rời... Giới thiệu đến đâu ông thao thao về nguồn gốc, lịch sử ra đời của nó đến đó, khiến người càng nghe càng rối...
Năm 2003, Việt Nam tổ chức SEA Games, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã mượn của ông 249 tờ tiền của 11 nước Đông Nam Á phục vụ cho việc trưng bày và giới thiệu. Ông cũng rất tự hào vì đã sưu tập đầy đủ bộ mẫu tiền Việt Nam từ năm 1954 đến nay.
Chúng tôi hỏi sao ông không đem những đồng tiền quý giá ấy ra triển lãm, ông cười sảng khoái bảo rằng ông sưu tầm chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Và ông nói chắc như đinh đóng cột: Trên toàn quốc hiện nay, bộ sưu tập tem thì ông đứng thứ 2 nhưng bộ sưu tập tiền thì không ai qua mặt ông được.
Tem mạ vàng mười
Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông cho chúng tôi xem và cho biết số lượng tem trong bộ sưu tập hiện có đã trên 15.000 con. Chúng được bọc nhựa để bảo quản hẳn hoi. Dẫn vào thế giới tem, ông phải vẽ cả sơ đồ dạng cây thư mục cho chúng tôi dễ định hình. Nhưng quả thực những kẻ “ngoại đạo” như chúng tôi dù cố gắng lắm cũng chỉ mơ hồ chứ không thể nào theo kịp ý nghĩa, nguồn gốc ra đời của từng con tem trong cái không gian toàn tem là tem kia.
Chỉ đến lúc nhìn thấy những con tem mạ vàng, thì giác quan của chúng tôi trở nên nhạy bén hơn. Quả thực khó có ai cưỡng lại bởi vẻ đẹp và sự tinh xảo của những con tem được mạ vàng mười! Vàng mạ nhũ bên ngoài, trọng lượng con tem không lớn nhưng đủ để không cảm thấy nó mỏng manh. Số lượng tem mạ vàng trong bộ sưu tập lên đến vài trăm con. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho giới mê tem ngơ ngẩn!
Nổi trội trong bộ sưu tập là chủ đề về tem danh nhân. Ông có đến 7.000 con, từ tướng lĩnh, chính khách, nhà bác học, nhà thám hiểm, nhà du hành vũ trụ... trên thế giới. Có những con tem quý như bộ ba tem Mao Trạch Đông phát hành năm 1955, ông đã phải bỏ ra 1 chỉ vàng mới có được; bộ tem gia đình tổng thống Mỹ Kennedy trị giá 2 chỉ vàng,... Bộ tem Hoàng gia Lào, tem in hình trùm phát xít Hitler khá độc đáo. Tuy nhiên đối với ông, bộ tem về Bác Hồ do các nước Ấn Độ, Cuba, Algerie, Liên Xô cũ... phát hành vẫn quý hơn cả.
Còn vô số những thể loại tem khác được chủ nhân nó xếp theo chuyên đề như tem về kiến trúc, tem giao thông vận tải, tem không gian – vũ trụ, hướng đạo sinh, hồng thập tự, cờ, quốc huy, bản đồ... Bên cạnh tem hình chữ nhật thường thấy còn có cả những con tem hình tam giác, hình thang, hình thoi, thậm chí hình tròn... Và cả những con tem với hình ảnh đa chiều, tem nổi...
Kho báu đồ sộ
Ngoài những thứ độc chiêu đó, bộ sưu tập có những thứ không lẫn vào đâu được. Đó là bì thư phát hành lần đầu tiên với số lượng gần 3.000 chiếc của khắp các nước trên thế giới. Và bộ phone card xếp theo chủ đề lên gần 4.000 chiếc... được in lên tem đủ mọi hình ảnh từ hoa trái, danh nhân, tàu bè... Ngay đến hình con lăng quăng cũng có trên phone card.
Hơn nửa ngày trôi qua, những thứ chúng tôi lơ mơ hiểu được chỉ là một phần nhỏ bé so với kho báu đồ sộ của ông. Như để giảm bớt sự uể oải, chúng tôi hỏi đùa ông rằng ngoài đam mê sưu tập, ông còn mê thứ gì nữa không? Ông cười sảng khoái và thú thật rằng mình mê nhậu, mê đọc sách. Hiện tại ông có chừng 400 đầu sách quý về chính trị, xã hội, danh nhân, lịch sử...
Bích Hà
▪ Sôi động tour du lịch dịp Quốc khánh 2-9 (26/08/2005)
▪ Công tác đặc xá được dư luận trong nước và quốc tế đồng tình, đánh giá cao (26/08/2005)
▪ Nguyên chủ tịch UBND huyện Đỗ Tố 11-12 năm tù (27/08/2005)
▪ Xử lý điểm gội đầu thanh nữ “đèn mờ” và dịch vụ Internet sex (27/08/2005)
▪ Ba mươi tháng tù cho kẻ hành hạ ngược đãi trẻ em (27/08/2005)
▪ Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex (27/08/2005)
▪ 32 công nhân ngất xỉu vì ngộ độc thức ăn (26/08/2005)
▪ 71 tỷ đồng cho lễ quốc khánh 2/9 (26/08/2005)
▪ Sẽ cấm giết mổ gia cầm tại các chợ nội đô Hà Nội (26/08/2005)
▪ Đô thị mới Thủ Thiêm chậm triển khai vì giải tỏa (26/08/2005)