Không tin vào... đấu thầu Ở ta, đến một người dân bình thường nhất cũng biết rằng đấu thầu thường đi liền với hàng loạt hiện tượng không lành mạnh như "quân xanh, quân đỏ", "chạy thầu", "đánh trận giả"... Đã có quá nhiều những vụ tiêu cực liên quan đến đấu thầu bị phanh phui. Đã có không ít kẻ vì đấu thầu mà vào tù. Chưa có những thống kê chính thức nhưng tất cả đều hiểu rằng kết quả của nhiều cuộc đấu thầu chỉ là hình thức, là "màn kịch" như người ta vẫn gọi... Tất cả những chi tiết kỹ thuật trên là cần thiết, nhưng chưa phải quan trọng nhất, chưa phải bản chất của vấn đề. Bản chất của vấn đề nằm ngay trong cơ chế. Cơ chế của chúng ta hiện nay là một cơ chế khép kín. Bộ A vừa là chủ dự án, vừa ra đề, vừa chấm bài, lại vừa đi thi. Bộ B, bộ C... cũng vậy. Tất cả đều là những vòng tròn khép kín, vừa đá bóng vừa thổi còi. Và trong cái vòng tròn đó thì luật có chi tiết, tỉ mỉ, nghiêm khắc đến đâu, tiêu cực vẫn có thể xảy ra, tất yếu phải xảy ra. Tương tự trong đấu thầu cũng vậy, những quy định phải làm sao để các bên liên quan, dù muốn tiêu cực, cũng không thể tiêu cực. Nếu vậy thì chỉ có cách chống "vừa đá bóng vừa thổi còi", chống độc quyền, chống khép kín trong đấu thầu. Xét sâu xa hơn, đây chính là câu chuyện tách quản lý nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh, một câu chuyện dài nhiều tập trong công cuộc cải cách hành chính, cải cách thể chế nền kinh tế, mà chúng ta nói hoài vẫn chưa chưa thấy hồi kết... |
▪ Vay nặng lãi tấn công vào bệnh viện (25/08/2005)
▪ Ngày đầu bé đi nhà trẻ (24/08/2005)
▪ Đa dạng buffet Việt (24/08/2005)
▪ Sẽ rực rỡ và hoành tráng (24/08/2005)
▪ Đặng Văn Cáp với cuộc hành trình theo Bác Hồ trở về Tổ quốc (24/08/2005)
▪ “Tổng giám đốc Công ty PPI” lĩnh án chung thân về tội lừa đảo (25/08/2005)
▪ Đâm chết bạn nhậu (25/08/2005)
▪ Ông Hà Đức Bàng thôi giữ chức tổng giám đốc Vinalines (25/08/2005)
▪ Bình Định: Bắt kẻ giả danh "cán bộ chính sách" (25/08/2005)
▪ Tranh đồ cúng, một người bị đâm (25/08/2005)