Khách thắc mắc về giá cả thì ngay lập tức nhận được câu trả lời: “Đường vào động đang bị tắc, các anh thích thuê thì trả tiền, tí nhiều người vào, muốn ngồi cũng không có mà thuê”.
Rút tiền trả cho chủ quán, du khách tên Hương đến từ Thanh Hoá tâm sự: “Chị chen lấn hàng tiếng đồng hồ mà không thể vào động được đành phải lên đây ngồi chờ. Nhưng với cứ cái đà này thì chắc phải đến tối. Biết thuê 50.000đ/chiếu là đắt nhưng có tăng lên 100.000đ thì cũng phải chịu chứ biết làm sao”.
Ga Hương Tích thành nơi “bái vọng”
Dù đã gần 4h chiều, nhưng lối vào động Hương Tích vẫn trong tình trạng nghẽn. Không muốn công sức của mình bị lãng phí, nhiều du khách đã bày tỏ lòng thành bằng hình thức “bái vọng”.
Không vào được động, nhiều du khách đành phải "bái vọng" ngay tại khu vực ga Hương Tích
Tuy nhiên niềm “an ủi” của du khách cũng chẳng được trọn vẹn khi chẳng lâu sau đó, nhân viên an ninh khu vực phát hiện và đã nghiêm cấm việc hoá vàng tại ga Hương Tích.
Dân buôn vé cáp treo “trúng quả”
Do sự cố ách tắc tại động Hương Tích nên Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Hương Sơn đành phải đóng cửa bán vé chiều lên động. Ngay khi biết thông tin ngừng bán vé, những Phật tử thành tâm đã vội vàng tiếp cận với những người buôn vé chợ đen. Dù giá chênh lệch không cao (chỉ khoảng 5.000đ/vé) nhưng với số lượng hàng nghìn du khách có nhu cầu, những người bán vé ngoài quả thật đã “trúng quả”.
Một dân buôn vé hồ hởi: “Ngày thường muốn bán được vài vé đã là chuyện quá khó khăn, còn ngày hôm nay thì không cần vất vả mà vẫn bán được nhiều”.
Không tiếc gì khoản tiền chênh lệch vài nghìn đồng, du khách tên Lan bộc bạch: “Quan trọng là làm sao để lên được động Hương Tích chứ vài nghìn đồng khi đi chùa có đáng là bao”.
Ước nguyện bái động Hương Tích là của mọi du khách. Du khách có nhu cầu thì dân buôn cứ bán. Có điều, hình như không ai để tâm xem mua vé rồi, họ sẽ đi thế nào khi đường lên động vẫn tê liệt!
Theo Dan Tri
▪ ĐBSCL sẽ có nhiều bất ổn về khí hậu (24/02/2009)
▪ Các cơ quan liên quan đều “né” trách nhiệm (24/02/2009)
▪ Dân khát, nhà máy nước liên tục trễ tiến độ (24/02/2009)
▪ Sở Giao thông Hà Nội giải trình về văn bản bị 'tuýt còi' (24/02/2009)
▪ Thí điểm “Thừa phát lại” tại TP Hồ Chí Minh:Tư nhân được tổ chức thi hành án dân sự (24/02/2009)
▪ “Xếp hàng… thì còn lâu mới tới lượt!” (24/02/2009)
▪ Giao quyền “làm án” ma tuý cho bộ đội biên phòng? (24/02/2009)
▪ Vùng đất “Đế vương” dưới mực nước biển (24/02/2009)
▪ Hà Nội cũng phát hiện sữa 'nghèo' đạm (24/02/2009)
▪ Miền Bắc khổ sở vì trời nồm (24/02/2009)