Khổ sở “chuyện ấy” vì nhà chật
Lan và Hải lấy nhau ngay khi cả hai vừa mới ra trường. Tuy cả hai đã tìm được việc nhưng để xây dựng nhà cửa ra ở riêng là điều chưa thể thực hiện được. Vậy là cả hai vợ chồng cùng sống với bố mẹ chồng trong căn nhà rộng chưa đầy 30m2.
Phòng khách được ngăn thành hai gian, gian ngoài là nơi khách khứa đến chơi, ngồi uống nước. Gian trong là nơi bố mẹ Hải ngủ. Hai vợ chồng Hải dọn lên ở trên gác xép. Trước Hải hay ngủ ở đó một mình nên cũng đã quen. Bây giờ có thêm vợ, căn gác xép trở nên chật chội vô cùng. Đầu mới ngẩng lên là va vào trần nhà. Chân tay mà không chú ý thì khua đổ chiếc quạt cây hay cái lò sưởi.
Khổ là vậy nhưng vẫn phải chấp nhận vì tiền mua nhà đâu ít ỏi gì. Hai vợ chồng Hải hồi mới lấy nhau về, chưa quen với không gian chật chội nơi gác xép nên rất hạn chế “chuyện ấy”.
Thỉnh thoảng Hải và Lan rủ nhau vào nhà nghỉ, vừa yên tĩnh lại rộng rãi. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có điều kiện dẫn nhau vào đó. Vậy là có hôm không thể nhịn thêm được nữa, hai vợ chồng “yêu” ngay trên gác xép. Nhưng chưa được một lúc thì tiếng bố mẹ chồng vang lên. Thì ra ông bà mất ngủ vì tiếng động, tiếng cót két to quá. Hải và Lan rời nhau ra mà không khỏi xấu hổ.
▪ Khởi động tình yêu trước ngày Valentine (06/02/2009)
▪ Có 1 điều phụ nữ không hiểu đàn ông (06/02/2009)
▪ Cằm tiết lộ sự chung thủy của phái đẹp (06/02/2009)
▪ Bật khóc sau khi ân ái (06/02/2009)
▪ 6 suy nghĩ đáng buồn về 'chuyện yêu' (06/02/2009)
▪ Thời điểm nhạy cảm để “yêu” (06/02/2009)
▪ Cảm giác “ướt” khi “yêu” (06/02/2009)
▪ Thì thầm chuyện phòng the (06/02/2009)
▪ Khổ vì 'chỗ ấy' cong queo (05/02/2009)
▪ Những lo lắng của mày râu trước khi cưới (05/02/2009)