1. Tôi muốn có “vị trí” trong cuộc sống của anh ấyBạn nghĩ rằng, với "chữ X thứ 3", bạn sẽ trở nên thật quan trọng trong mắt ai kia? Bạn cũng nghĩ, khi hai người đã “gắn bó” với nhau như thế, anh ấy sẽ càng yêu thương, trân trọng và cần đến bạn hơn nhiều?
Điều này hoàn toàn không có một chút cơ sở nào đâu bạn ạ. Trong tình yêu, không thể dùng "chữ X thứ 3" để tạo nên sự quan trọng của bản thân mình trong mắt đối phương. Hai người muốn tạo nên một mối quan hệ lâu bền, “vị trí” đối với người kia phải dựa trên sự quan tâm đến nhau, cách ứng xử, nuôi dưỡng tình yêu, chứ không phải là "chữ X thứ 3" đâu nhé.
2. Chúng tôi yêu nhau đã qua lâu rồi.Bạn nghĩ rằng: Tất cả những người yêu nhau lâu đều “làm như thế” cả? Hai người đã có một thời gian để có thể hiểu được nhau, đã tin tưởng nhau, tình yêu rất “có tương lai”, nên việc tiến đến một "chữ X thứ 3" có gì mà phải “lăn tăn” cơ chứ?
Trong thời gian hai người yêu nhau, không hề có “XXX”, nhưng tình yêu vẫn cứ ngọt ngào phải không? Vậy thì tại sao bạn lại có ý định “tiến một bước” như thế? Mặc dù mối quan hệ của hai người hiện tại là vô cùng tốt đẹp, nhưng bạn có thể “xem bói” được tương lai, biết trước được những gì trong tương lai không? Bạn có dám chắc 100% rằng hai bạn rồi sẽ ổn? Những sự cố bất thường là điều có thể xảy ra, và khi ấy, người thiệt thòi nhất chính là bạn đấy.
Hãy giữ cho tình yêu luôn trong sáng, bạn nhé! 3. Anh ấy đã vì tôi quá nhiều…Anh ấy là một người yêu tuyệt vời, quan tâm chăm sóc bạn từng li, từng tí một. Bạn luôn thầm cảm ơn anh ấy vì tất cả những điều mà anh ấy dành cho mình. Vậy là khi anh ấy “đòi hỏi”, bạn bị “xiêu lòng” bởi suy nghĩ: “Anh ấy đã hết lòng với mình như vậy, chẳng lẽ mình lại không thể vì anh ấy một chút?”. Và bạn gật đầu dù trong lòng không hề muốn điều đó xảy ra.
Khi yêu nhau, những điều anh ấy làm cho bạn là chuyện đương nhiên, bởi ai cũng muốn làm tất cả vì người mà mình thương yêu. Bạn có thể đáp lại sự quan tâm của anh ấy bằng cách yêu anh ấy nhiều hơn, chăm sóc anh ấy nhiều hơn…, chứ không phải là bằng "chữ X thứ 3". Hơn nữa, khi bạn chưa hề sẵn sàng và tự nguyện, có thể “XXX” sẽ làm cho bạn không thoải mái. Lâu dần, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của hai người đấy.
4. Tôi có những kiến thức giới tính rất đầy đủBạn tự tin rằng mình khá am hiểu về “chuyện ấy”, và có thể bảo vệ được bản thân mình cũng như ai kia, chủ động được trong việc “né baby”… Và bạn nghĩ, một khi đã có hiểu biết đầy đủ như thế, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu "chữ X thứ 3"?
Bạn có biết rằng, tất cả các phương pháp “phòng tránh”, chưa một phương pháp nào có tác dụng lên đến 100% chắc chắn không? Chỉ cần một chút sơ suất, bạn vẫn có thể “dính” như thường. Khi đối mặt với chuyện đó, bạn sẽ làm như thế nào?
Nói “không” với "chữ X thứ 3" vẫn là điều rất nên làm khi còn teens, bạn ạ!