(VietNamNet) - Thiếu chỗ "tâm sự", những đôi trai gái tự tình một cách thoải mái, thậm chí còn ân ái trong công viên giữa những cặp mắt tò mò.
>>Giới trẻ TP.HCM: Yêu nhau trong công viên, trên hè phố
Anh bảo vệ công viên Bách thảo mau mau mắn cộng cho tôi 1.000 tiền gửi xe, 2.000 tiền vé vào cửa rồi chìa ra chiếc vé chẳng buồn nói gì thêm.
Tay thợ ảnh ngồi... ngáp vặt nãy giờ thấy tôi ngẩy lên chào lấy lệ theo thói quen,như thể cho người xung quanh biết là còn có cái dịch vụ như vậy ở đây. Đâu đó lấp nó những đôi trai gái đang tâm sự...
Người vào chơi không nhiều nhưng từ sáng cho đến lúc tối đêm, công viên lúc nào cũng là điểm hẹn của những đôi trai gái, họ tự tình một cách thoải mái, thậm chí còn ân ái giữa trời,mặc cho những đôi mắt tò mò xung quanh.
Phóng viên ViệtNamNet đã ghi lại những hình ảnh này tại công viên Bách Thảo và Thống Nhất.
Ý kiến của bạn?
▪ 7 diễn giải hay về tình yêu (06/08/2005)
▪ 3 dấu hiệu nguy hiểm của tình yêu (05/08/2005)
▪ Khi chàng thay lòng (04/08/2005)
▪ Lý Á Bằng: Hôn nhân có hạnh phúc? (03/08/2005)
▪ Em yêu anh - phẩy (03/08/2005)
▪ Điện thoại di động - nơi tình yêu bắt đầu (31/07/2005)
▪ Bắt mạch hôn nhân (01/08/2005)
▪ "Lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm" (31/07/2005)
▪ 20 mơ ước viển vông về... chàng! (29/07/2005)
▪ 4 điều cần suy ngẫm trước khi kết hôn (28/07/2005)