Ngọt ngào, đam mê, nhưng cũng nhiều hờn giận, nuối tiếc - đó là cảm nhận rút ra từ 184 lá thư trao đổi giữa 23 vị Tổng thống Mỹ và người phụ nữ của họ.
Tổng thống cũng "yêu" như người thường...
Năm 1988, đúng vào giai đoạn cao trào của chiến dịch tranh cử giữa George Bush cha và Michael Dukakis, đội ngũ của ông Bush vấp phải một khó khăn: ông bà Bush dường như không mấy "mặn nồng" trước ống kính camera. Thế là vị ứng cử viên Tổng thống Mỹ lập tức gửi cho vợ mình một bức thư nội dung cực kỳ ngắn gọn.
"Em yêu, hãy xem Mike và Kitty làm việc ấy thế nào. Em hãy cố gắng tỏ ra thân thiết hơn, lãng mạn hơn trước camera. Anh đang cố tập để có vẻ bề ngoài đáng yêu ấy. Vẻ bề ngoài của em sẽ tạo ấn tượng tốt hơn trên truyền hình.... Yêu em. Tạm biệt".
Nội dung thư được lấy từ một trong số 184 tài liệu mô tả khía cạnh "riêng tư" của mối quan hệ giữa các Tổng thống và đệ nhất phu nhân in trong cuốn: "Tổng thống yêu dấu của tôi: Những bức thư giữa Tổng thống và các phu nhân". Mỗi bức thư đều còn nguyên bản, kể cả chữ viết và ngữ pháp.
Được đánh giá là bộ sưu tập thư tín "đầy cuốn hút", cuốn sách bao gồm hàng chục lá thư chưa từng được công bố trước đó.
"Anh phải chạm vào người em không anh sẽ nổ tung", Ronald Reagan đã viết như vậy trong bức thư gửi Nancy 3 năm trước khi trở thành Thống đốc California.
"Anh tôn thờ em do vậy sẽ là báng bổ thánh thần nếu chạm vào người em", anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp Teddy Roosevelt đã viết trong bức thư gửi vị hôn thê Alice Lee chỉ 5 ngày trước khi hai người làm lễ cưới.
Còn Lyndon Johnson thì dường như tỏ ra "gấp gáp" khi bày tỏ tình cảm với "nàng". "Sáng nay anh bỗng thấy mình đầy tham vọng, thấy tự hào, tràn trề sinh lực và yêu em điên cuồng", trích đoạn bức thư Johnson viết cho Bird Taylor khi ông mới chỉ là một Nghị sĩ bang Texas. Về sau, Bird Taylor đã coi tình yêu của ông giống như "miếng thịt mỡ đặt trên chiếc bánh cưới".
Cuốn sách được Gerard Gawalt, một người quản lý giấy tờ liên quan tới các gia đình Tổng thống tại Thư viện Quốc hội suốt 30 năm qua, biên tập. Sách được xuất bản sau một cuốn khác của cùng tác giả mang tên: "Con gái của các vị Tổng thống: Những lá thư giữa Tổng thống và con gái".
Được biết 184 tài liệu trích dẫn trong cuốn sách mới này được chọn lọc từ 4.000-5.000 bức thư, bức điện tín trong số giấy tờ của 23 vị tổng thống lưu giữ tại Thư viện Quốc hội, các thư viện của Tổng thống hoặc từ chính các gia đình Tổng thống.
Được sắp xếp, phân loại theo chủ đề như: tình yêu, chiến tranh, chính trị, công du và nuối tiếc, cuốn sách chứa đựng toàn bộ cảm xúc của các Tổng thống.
và chẳng thiếu chuyện "Cơm không lành, canh không ngọt"
"Em sẽ rất mong chờ chỉ một dòng chữ để nói rằng đôi lúc chúng ta vẫn nhớ tới nhau", Đệ nhất phu nhân Mary Lincoln đã viết cho chồng mình - Abraham năm 1862.
Còn Dwight Eisenhower thì có cách "trả lời khá cục cằn" khi vợ đặt câu hỏi về hình thức trao đổi thư tín giữa hai người trong thời gian ông ở châu Âu tháng 8/1944. "Anh hơi nhức đầu về cơn giận dữ của em đối với anh khi gửi tin nhắn qua các phụ tá và thư ký", ông viết. "Chỉ đơn giản là anh không thể tự mình đi tới phòng đánh điện tín bất cứ khi nào anh muốn".
Phu nhân của John Adam, Abigail đã căn vặn chồng về "sự nô dịch hoá" phụ nữ trong gia đình khi chồng bà đang soạn thảo Bản tuyên ngôn Độc lập trong đó có chi tiết khẳng định: "Tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng".
"Sự thật là cánh đàn ông các anh luôn mang trong mình sự bạo ngược", bà viết tháng 3/1776. "Đàn ông có nhận thức ở mọi lứa tuổi đều ghét những lề thói quy định việc họ đối xử với phụ nữ như nô lệ của họ".
Hơn một trăm năm sau đó, vấn đề này xem ra vẫn chưa có cải thiện gì đáng kể.
"Anh vừa ngủ được một chút và có thể nói rõ ràng hơn tối qua, khi nhu cầu - một nhu cầu không thể diễn tả của anh trào dâng", Woodrow Wilson viết cho vị hôn thê Edith Bolling Galt năm 1883.
"Tất nhiên, anh đã hành động như một tên đàn ông đam mê nhục dục", Harry Truman viết cho vợ tương lai Bess sau khi cô tới thăm ông tại một trại huấn luyện quân sự năm 1923, tức là 22 năm trước khi ông trở thành Tổng thống. "Đêm qua, anh đã muốn về nhà với em vô cùng, và anh không thể chịu đựng nổi điều ấy".
HT - (Theo Guardian, Library of Congress)
▪ Lập kỷ lục "lưu bút tình yêu" (13/02/2006)
▪ Karl Lagerfeld chê Diana ngốc nghếch (11/02/2006)
▪ Khi bé thấy "chuyện" của cha mẹ (10/02/2006)
▪ Đừng vội kết tội “một nửa” của mình (09/02/2006)
▪ 8 cặp đôi hoàng gia lãng mạn nhất (08/02/2006)
▪ Bệnh tương tư (01/02/2006)
▪ Nguyễn Thị Minh Ngọc sợ mắc nợ (26/01/2006)
▪ Đức Trí: 'Tôi yêu như chàng trai 16' (24/01/2006)
▪ Rượu và chàng (23/01/2006)
▪ Yêu là thế nào? (20/01/2006)