![]() Các cụ thưòng dạy rằng ''Phú quý sinh lễ nghĩa'' quả chẳng sai chút nào. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ cuộc sống cũng không ngừng biến đổi, đòi hỏi mọi cái thật hoàn hảo. Chính vì vậy mà nhiều đôi bạn trẻ sắp kết hôn mong muốn có một đám cưới thật đẹp, thật ấn tượng và có không ít bạn đã bỏ ra một khoản kinh phí khá lớn cho việc tổ chức đám cưới. Tuy nhiên không phải lúc nào hiệu quả cũng được như mong muốn. |
Lễ Cưới là một sự kiện đầy ý nghĩa không chỉ với hai người yêu nhau, mà còn đối với cả gia đình, họ hàng… nên nhiều người thường mang nặng suy nghĩ "cả đời mới có một lần" nên phải tổ chức như thế nào để mọi người không thể chê cười được. Đã có thời những đám cưới càng được tổ chức linh đình, sang trọng thì không chỉ cô dâu chú rể, mà cả họ hàng càng “nở mặt, nở mày”. Chính vì vậy không ít người đã bỏ bao công sức dành dụm nhiều năm trời chỉ cho một đám cưới để rồi cuối cùng phải … mang nợ vào thân! Tuỳ theo điều kiện kinh tế cũng như hoàn cảnh của mỗi người, các bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho mình cách thức tổ chức đám cưới phù hợp. Nhưng dù sang trọng hay giản dị thì cũng cần làm cho đám cưới trở thành một cuộc vui thật sự, làm sao để mọi người tham dự thấy vui vẻ, thoải mái và có thể bày tỏ được sự chia vui chân thành của mình với đôi uyên ương. Để làm được điều đó, trước hết, các bạn cần lên kế hoạch thật chi tiết những thứ cần phải lo trong lễ cưới và cân nhắc lựa chọn những loại dịch vụ phù hợp với túi tiền của bản thân. Các bạn cũng nên hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước về các dịch vụ định sử dụng, chất lượng cũng như giá thành của mỗi nơi. |
▪ 5 điều cần tránh khi chàng nghi ngờ (28/12/2004)
▪ Gây ấn tượng với mẹ nàng (28/12/2004)
▪ Quan niệm của giới trẻ Trung Quốc về tình và tiền (27/12/2004)
▪ Tấn công chàng qua 5 giác quan (24/12/2004)
▪ Cách dùng di động của chàng (27/12/2004)
▪ Phụ nữ thích đàn ông 'xấu' (27/12/2004)
▪ Khám phá nụ hôn của chàng (24/12/2004)
▪ Đàn ông và hôn nhân (24/12/2004)
▪ 7 nguyên tắc hò hẹn (24/12/2004)
▪ Gặp người yêu mới của bồ cũ (22/12/2004)