Người Nhật thức suốt đêm chờ mua máy game DS Lite
Các Website khác - 03/03/2006

Cuối cùng thì máy chơi game cầm tay đời mới nhất của Nintendo cũng đã được bán ra tại Nhật Bản trong ngày đầu tiên của tháng 3 vừa qua. Số lượng người xếp hàng cả đêm để chờ đợi mua sản phẩm này lên đến con số hàng nghìn.

(Famitsu)

Tất cả các quầy hàng bán lẻ đều nhanh chóng tiêu thụ hết veo, trong đó nhiều cửa hàng thậm chí còn bán hết... trước cả khi mở cửa hàng.

Lần phát hành này, Nintendo chỉ đưa ra mẫu sản phẩm màu Trắng pha lê. Vì lý do sản xuất, 2 mẫu Xanh băng giá và Xanh đen tráng men sẽ chỉ xuất đầu lộ diện vào 11/3.

Cho dù giá của sản phẩm chỉ là 142 USD nhưng hãng bán lẻ Lik-Sang đã đội lên đến 199,90 USD trong khi một số cửa hàng tại HongKong chưa biết khi nào có hàng nhưng cũng đã treo bảng giá 300 USD cho một máy DS mới.

Cửa hàng chính của Yodobashi Camera tại Shinjuku, từng chứng kiến cảnh tượng 2.000 người chờ đợi PSP, trong đêm 28/2 cũng là nơi "chôn chân" của hơn 500 game thủ. Cửa hàng này chỉ mở cửa vào 8:15 hàng ngày nhưng chưa đến 6 giờ sáng, các nhân viên đã phải vác biển "hết hàng" đứng ở các góc phố xung quanh.

(Gamespot)
Máy DS Lite màu trắng pha-lê. (Gamespot)

Những cảnh tượng tương tự có thể nhìn thấy tại các siêu thị như Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro và Akihabara. Trong đó, lượng người tham gia vào "công cuộc chờ đợi" bên quầy Bic Camera vẫn lên đến 200 dù đã thông báo "rỗng kho" từ 9:00 sáng. Trung tâm Shinjuku Bic Camera cũng có đến 100 khách hàng chờ sẵn và nơi "kinh điển" nhất phải kể đến Ikebukuro Bic bởi lượng người nối đuôi nhau lên đến 600.

Với việc "cháy hàng" sớm như vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi hàng trăm người vì trót ngủ đẫy giấc đã ngán ngẩm quay về khi biết chắc chắn mình không đến lượt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều game thủ cố nán lại trong hàng, hy vọng cửa hàng sẽ bán ra thêm một số máy khác.

Các đối tượng xếp hàng không những chỉ là những người mang đặc trưng của giới game thủ mà còn có rất nhiều những cô gái trẻ, cặp vợ chồng già và cả các nhà doanh nghiệp.

(theo Game Thủ.NET)