(TT -TP.HCM) - Khoảng 13g30 ngày 1-12 -2003, anh Nguyễn Văn Thạnh (sinh 1961, ngụ 41 Lê Văn Duyệt, phường Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM), là chủ tiệm vàng Minh Thạnh, nhận được điện thoại của một thanh niên yêu cầu đem 50.000 USD đến trước cổng khu du lịch Suối Tiên để chuộc lại đứa con gái của anh đã bị hắn và đồng bọn bắt cóc.
Sau nhiều lần thương lượng, số tiền chuộc đã được hạ xuống còn 5.000 USD. Tên này dọa rằng hắn và đồng bọn đều bị nhiễm HIV, nếu gia đình anh Thạnh báo công an thì chúng sẽ giết con anh hoặc truyền HIV cho em.
Trước đó, vào lúc 10g45 cùng ngày, con gái anh Thạnh là em Nguyễn Ngọc Diễm Hương (sinh 1993), học lớp 5/4 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.9, đang đợi người nhà đến đón sau khi tan học thì có hai thanh niên đi xe gắn máy, bịt khẩu trang che kín mặt đến nói rằng ba em nhờ đón em đi Suối Tiên chơi cùng gia đình. Đến 11g, người nhà em Hương tới đón thì phát hiện em mất tích và sau đó nhận được lời đe dọa trên.
Đại úy Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Q.9, cho biết: qua điều tra, xác minh từ nhiều nguồn đã phát hiện em Hương bị bọn chúng bắt giữ ở quán cà phê - karaoke Vườn Điều, thuộc địa phận thị trấn Dĩ An (Bình Dương).
Khi lực lượng CSHS đến nơi thì bọn chúng đã tẩu thoát, bỏ lại em Hương trước cửa quán. Theo đại úy Trịnh Văn Sâm, vụ bắt cóc này có thể do một nhóm thanh niên nghiện ma túy ở khu vực làng đại học thuộc phường Linh Trung, Thủ Đức (TP.HCM) gây ra. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
M.LUẬN - L.A.Đ
▪ Dựng vợ, gả chồng khi nhiễm HIV mắc tội gì ? (31/10/2003)
▪ Chữa bệnh bằng cách nhịn ăn: Khoa học hay bịp bợm? (08/03/2003)
▪ Thông tư 01 biến người hiến máu thành người... bán máu (07/11/2003)
▪ Một bệnh nhân bị "kết" hai "án tử hình" (29/09/2003)
▪ Cảnh báo về "thần dược" cổ linh chi giả (28/05/2003)
▪ Cô gái trẻ bị mất tích và những chuyến xe ôm với giá "cắt cổ" (02/04/2003)
▪ Đòi vợ bằng cách doạ chích HIV vào người khác (11/02/2003)