Huế dịp Festival này Nguyễn Văn Tân đã trình làng một tác phẩm đồ sộ với gần 2.000 viên đá, trong đó 1.635 viên mang toàn bộ các câu thơ trong Truyện Kiều, hàng trăm viên khác với những câu thơ, châm ngôn nổi tiếng. Nguyễn Văn Tân là sinh viên năm thứ tư, Khoa Hội họa trường ĐH Mỹ thuật Huế
Tất cả đều được viết theo lối thư pháp và được đặt ở công viên 3-2 từ ngày 3/6 cho đến khi Festival kết thúc. “Mình vốn rất thích Truyện Kiều và đã có mong muốn giới thiệu truyện Kiều đến du khách gần xa trong đợt Festival này.
Tuy nhiên, nếu dùng giấy làm chất liệu thì lại “đụng hàng” quá nhiều. Vì vậy, mình nảy ra ý tưởng viết Truyện Kiều bằng thư pháp và sử dụng đá trắng làm chất liệu. Trong toàn bộ tác phẩm mình tâm đắc nhất câu: Trăm năm trong cõi người ta - Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau - Tân nói. Gian trưng bày đã thu hút một lượng khá lớn du khách đến xem và mua. Khi được hỏi tác phẩm sẽ được “lưu trữ” như thế nào sau Festival, Tân cười: “Giá như có một phòng trưng bày thì tốt”. Quang Minh |
▪ “Mẹ ơi con học liên thông...!” (06/06/2008)
▪ Tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM và Cần Thơ (05/06/2008)
▪ Những người muốn gắn đời mình với Mường Lát (05/06/2008)
▪ Tuyên dương học sinh giỏi Thủ đô năm học 2007-2008 (04/06/2008)
▪ Chưa tốt nghiệp THPT vẫn còn cơ hội (04/06/2008)
▪ Từ bỏ ma tuý trở thành thầy giáo dạy giỏi (03/06/2008)
▪ Lá thư kêu cứu của một phụ huynh học sinh (03/06/2008)
▪ Những chuyện “độc nhất vô nhị” trong kỳ thi tốt nghiệp (02/06/2008)
▪ Chưa cân đối giữa dạy chữ và dạy người (02/06/2008)
▪ Con thi, bố mẹ cũng đi thi (31/05/2008)